Lần đầu có thầy về

GN - Trưa mùng 3 Tết chúng tôi ghé Niệm Phật đường Mê Linh (xã Buôn Triết, huyện Lắk, Đắk Lắk), dù buổi trưa nhưng vẫn có khá nhiều bà con Phật tử ghé chùa lễ Phật, xin lộc và được nghe những chia sẻ từ ĐĐ.Thích Bửu Thọ.
nhu danh.jpg
Gần trưa nhưng vẫn có đông Phật tử đến chúc Tết
và nghe ĐĐ.Thích Bửu Thọ chia sẻ, hướng dẫn - Ảnh: Như Danh

Thầy là một Tăng trẻ, những dịp hè hay đi hướng dẫn các khóa tu mùa hè. Thầy cho biết: “Mọi thứ đều hướng dẫn lại Phật tử từ đầu hết, bà con chưa quen vì niệm Phật đường lần đầu tiên có người tu về”.

Nhiều bà con, Phật tử hễ rảnh là ghé chùa - “Thầy về vui lắm, mấy ngày Tết tôi ở chùa suốt, lâu lâu có khách thì chạy về” - bác Nhung cầm lấy tay tôi chia sẻ vội.

Bác Ngọ ở Buôn Tría, cách chùa khoảng 5km cho biết: “thỉnh thoảng tôi mới ghé chùa vào những dịp lễ thôi, đợt này về có thầy cũng vui lắm, nhưng tôi vẫn chưa quen với các lễ nghi nhiều, nên chỉ ghé lễ Phật thôi”.

Chị Yêm ở dưới chân núi sát chùa chia sẻ: “Thầy về phấn khởi lắm, thầy hướng dẫn thêm nhiều điều về đạo, về Tết phải làm như thế nào, thầy dạy hay lắm nhưng tôi mới làm được chút chút”.

Với bác Nguyễn Văn Ninh, Chánh đại diện Niệm Phật đường Mê Linh nói trong niềm vui xúc động khi lần đầu tiên có thầy về chùa trong dịp Tết: “Bản thân là Phật tử, trong cuộc sống mưu sinh lăn lộn ngoài cuộc đời cũng có lúc tham sân si lắm, nhưng nhờ ánh sáng nhiệm mầu từ Phật pháp, từ lòng từ bi thương tưởng của quý thầy mà lặn lội về vùng sâu vùng xa như nơi đây, để đem những lời đạo lý của Phật hướng dẫn cho Phật tử. Điều này làm tôi rất xúc động, đặc biệt hôm mùng 1 Tết, Phật tử chúc Tết thầy, tôi đã không kiềm được nước mắt.

Gần 30 năm nay, Phật tử ở đây đa phần là tự tu tập, hiểu sao làm vậy. Tết này khi có thầy về, mọi người còn hơi bỡ ngỡ, nhưng nhờ sự chỉ dạy, hướng dẫn tận tình của thầy nên Phật tử đều nghe theo”.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, bác Ninh bảo niềm mong ước lớn nhất bây giờ của bà con là niệm Phật đường sẽ sớm được công nhận chính thức là cơ sở thuộc GHPGVN. “Giấy tờ năm nào cũng làm nhưng các cấp nói là phải đợi”, bác Ninh chia sẻ.

Rồi bác cười và nói: “Thầy về, tôi như được thay một cái áo mới vậy, những lời quý hóa thầy nói ra giúp Phật tử ngộ ra nhiều điều lắm”.  

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày