Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.Hà Nội chúc mừng Kỷ niệm 44 năm ngày thành lập GHPGVN

Ông Phan Vũ tặng hoa chúc mừng chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN nhân Kỷ niệm 44 năm thành lập GHPGVN
Ông Phan Vũ tặng hoa chúc mừng chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN nhân Kỷ niệm 44 năm thành lập GHPGVN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 6-11, tại Trụ sở Trung ương GHPGVN - chùa Quán Sứ, phái đoàn do ông Phan Vũ, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.Hà Nội dẫn đầu đến thăm và chúc mừng chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN nhân Kỷ niệm 44 năm thành lập GHPGVN (7-11-1981 – 7-11-2025).

Tiếp đón đoàn có Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Đại đức Thích Nguyên Chính, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Văn phòng I T.Ư; Đại đức Thích Quảng Tiếp, Phó Văn phòng I T.Ư.

Tại buổi gặp mặt, ông Phan Vũ trân trọng có lời gởi tới chư vị Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư và toàn thể chư tôn đức Tăng, Ni, Phật tử lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Quang cảnh buổi tiếp tại Trụ sở Trung ương GHPGVN - chùa Quán Sứ

Quang cảnh buổi tiếp tại Trụ sở Trung ương GHPGVN - chùa Quán Sứ

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.Hà Nội trân ghi nhận, đánh giá cao, cảm ơn các hoạt động Phật sự thiết thực của GHPGVN trong thời gian qua, cùng các hoạt động an sinh xã hội, đã nối tiếp truyền thống của Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, đóng góp xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc, cho sự phồn vinh giàu đẹp của Thủ đô.

Với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, ông tin tưởng và mong muốn GHPGVN tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, “hộ quốc an dân”, trong tinh thần hòa hợp “tốt đời, đẹp đạo”,

Thay mặt GHPGVN, Hòa thượng Thích Thanh Điện đáp từ, có lời cảm ơn đến lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.Hà Nội đã đến thăm và chúc mừng nhân Kỷ niệm 44 năm ngày thành lập GHPGVN.

Phái đoàn chụp ảnh lưu niệm trước chùa Quán Sứ

Phái đoàn chụp ảnh lưu niệm trước chùa Quán Sứ

Hòa thượng khẳng định Phật giáo là tôn giáo luôn gắn bó, đồng hành với dân tộc trên tinh thần hộ quốc an dân, góp phần đem lại sự ổn định, bình yên, đóng góp xây dựng khối đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh và hạnh phúc.

Đặc biệt trong thời gian tới, GHPGVN tập trung chuẩn bị với nhiều sự kiện quan trọng, kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Đại hội đại biểu Phật giáo các tỉnh thành trong năm 2026, chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN...

Hòa thượng cũng mong muốn Sở dân tộc Tôn giáo Thành phố luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ Giáo hội trong các công tác Phật sự, thể hiện vai trò, uy tín của GHPGVN trong việc tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh của tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa, góp phần xây dựng, phát triển Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán động Liên Hoa, chùa Phong Phú (phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình)

Công nhận thêm 30 bảo vật quốc gia

GNO - Tượng Phật bằng đá Văn hóa Óc Eo, bia đá chùa Nghĩa Xá, bàn thờ Phật bằng đá chùa Thượng Nương, Hương Trai, Nhạn Tháp; bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán động Liên Hoa, chùa Phong Phú; chuông chùa An Xá, tượng Phật bằng gỗ Mẫu Man Nương,... vừa được công nhận là bảo vật quốc gia.
Ảnh minh họa

Có nên bốc bát hương vào dịp cuối năm?

GNO - Ở quê tôi có tập tục bốc bát hương, thay cát vào dịp cuối năm, nhằm tăng phúc khí và tài lộc. Hiện tôi là Phật tử, đang ở xa quê, vậy cuối năm có cần nhờ thầy bốc bát hương, thay cát không? Tại sao?
Tam tuệ học Văn - Tư - Tu được xem là phương pháp học Phật của những hành giả sơ cơ, giúp nhận định rõ ràng phương hướng tu tập để từng bước nhận lại trí tuệ và tiến tới giác ngộ giải thoát

Mối liên hệ giữa Tam tuệ học và Tam vô lậu học trong giáo lý giải thoát

GNO - Giáo lý đạo Phật được xây dựng trên một mục đích duy nhất và tối thượng, đó là đưa chúng sanh thoát khỏi vô minh tăm tối, được an lạc giải thoát. Chính Đức Phật đã khẳng định trong kinh Pháp hoa về đại sự nhân duyên mà Ngài ra đời, đó là “khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật tri kiến”.
Mẹ tôi lo Tết

Mẹ tôi lo Tết

GNO - Mẹ lo Tết từ tháng Mười âm lịch. Khi những cơn gió heo may bắt đầu se sắt neo về bên bậu cửa, buổi tối mẹ đã cầm giấy bút ra ghi một loạt những việc cần làm cho buổi chợ ngày mai.

Thông tin hàng ngày