Lãnh đạo tỉnh Bến Tre chúc Tết BTS PG TP.HCM

GNO - Sáng nay, 10-2, đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQVN tỉnh Bến Tre do ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến Văn phòng BTS PG TP.HCM (243 Sư Vạn Hạnh, P.9, Q.10)  thăm và chúc Tết chư tôn đức Ban Thường trực BTS PG TP.HCM.

HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức Ban Thường trực tiếp đón đoàn.

ANH HA (3).jpg

HT.Thích Trí Quảng nhắc lại kỷ niệm những lần đến Bến Tre

Tại buổi tiếp thân mật, ông Phan Văn Mãi gởi lời chúc Tết đến chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM. Dịp này, ông cũng đã khái quát tình hình kinh tế xã hội, đời sống nhân dân tỉnh Bến Tre.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông chân thành cám ơn chư tôn đức trong BTS GHPGVN TP.HCM đã quan tâm, hỗ trợ trong các mặt công tác từ thiện tại quê hương Bến Tre trong thời gian qua.

 
ANH HA (2).jpg


Ông Phan Văn Mãi tặng quà Tết đến Hòa thượng Trưởng BTS PG TP.HCM

Thay mặt chư tôn đức Ban Thường trực GHPGVN TP.HCM, HT.Thích Trí Quảng đã bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu mà nhân dân tỉnh Bến Tre đã đạt được. Hòa thượng nhắc lại nhiều kỷ niệm những lần đến Bến Tre rất vất vả nhưng hiện nay Bến Tre đã thay đổi rất nhiều, hạ tầng cơ sở và kinh tế đã phát triển vượt bậc.

Trong tương lai, Hòa thượng tin tưởng sự gắn bó mật thiết giữa PG TP.HCM với nhân dân tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển. Trước thềm năm mới Ất Mùi - 2015, Hòa thượng chúc sức khỏe đến các vị lãnh đạo tỉnh Bến Tre, để tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương, chăm lo cho đồng bào Bến Tre.

ANH HA (1).jpg

Chụp ảnh lưu niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày