Lễ hằng thuận tại chùa Long Phước, Linh Quang

GNO - Hôm qua, 3-4, tại chùa Long Phước (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã diễn ra lễ hằng thuận cho đôi bạn trẻ Tăng Tường Vương, pháp danh Nhật Pháp và Trần Thị Mai Duyên, pháp danh Diệu Thiện.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, ấm cúng, đầy hoan hỷ dưới sự chứng minh, chủ trì của SC.Thích nữ Huệ Dâng, trụ trì chùa Long Phước cùng chư Ni và sự hiện diện đầy đủ của thân bằng quyến thuộc cô dâu, chú rể. 

h_ng thu_n ch_a Long Ph__c.JPG


Đôi bạn trẻ nguyện cùng nhau sống yêu thương trọn đời, khéo vun vén giữ gìn hạnh phúc lứa đôi

Trước khi nghi thức hằng thuận chính thức bắt đầu, SC.Huệ Dâng đã chia sẻ pháp thoại về nền tảng của hạnh phúc hôn nhân gia đình theo tinh thần Phật giáo đến cô dâu, chú rể. Theo đó, cách thức làm cho gia đình hạnh phúc trong thời đại công nghệ; văn hóa lễ nghĩa của người con đối với cha mẹ chồng, cha mẹ vợ; văn hóa đối đãi của người chồng đối với người vợ - và ngược lại ứng xử của người vợ với người chồng… cũng được đề cập trong buổi lễ.

Trước khi trao nhẫn cưới, đối trước chư Phật, sự chứng kiến của chư Ni chùa Long Phước và hai bên gia đình, đôi bạn trẻ đã hứa cùng nhau sống yêu thương trọn đời, tôn trọng lẫn nhau, hiếu thảo phụ mẫu và khéo vun vén để gia đình luôn được hạnh phúc.

Tin, ảnh: Hạnh Ý

* Trước đó, sáng 2-4, lễ hằng thuận của Phật tử Ông Đức Trung, pháp danh: Đồng Tín và tân nương Nguyễn Thị Thanh Trà, pháp danh Nhuận Hương được trang nghiêm tổ chức tại tổ đình Linh Quang (TP.Đà Lạt) dưới sự quang lâm chứng minh, tham dự  của HT.Thích Toàn Đức, UVHĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng cùng chư tôn đức Tăng Ni và quan viên hai họ.

phatnguyen.jpg


Đôi tân hôn phát nguyện sống yêu thương trong tinh thần Phật dạy

Được biết, thân phụ của chú rể là Phật tử Tâm Phước (Ông Hoàng Văn Vinh), hiện đang tham gia công tác Phật sự tại BTS PG Lâm Đồng với chức vụ thư ký, còn thân mẫu là Phật tử Tín Hương (Nguyễn Thị Mai) tham gia Hội từ thiện Cát Tường (TP.Đà Lạt), cả đại gia đình là Phật tử thuần thành, kính tin ngôi Tam bảo…

Thích Linh Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Nhớ khói lam chiều

Nhớ khói lam chiều

GNO - Dù đi đến miền quê nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ như sương ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê, của một thời lam lũ mà yên ấm.
Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội trân trọng kính mời quý tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và mọi người cùng tham gia chương trình “Hiến máu cứu người - Hành đạo Bồ-tát” định kỳ mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 10-2025, nhằm mang lại sức khỏe, tuổi thọ và sự sống cho đồng bào bệnh nhân.

Thông tin hàng ngày