Lễ húy kỵ Hòa thượng khai sơn chùa Linh Quang

GNO - Sáng nay, mùng 5 Tết (29-1), tại chùa Linh Quang (P.2, Q.Bình Thạnh) đã diễn ra lễ húy kỵ lần thứ 14 của HT.Thích Phổ Thượng, nguyên trụ trì chùa Linh Quang.

huy ky bt.JPG

Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm cố Hòa thượng khai sơn

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Thanh Hùng, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư cùng chư tôn đức Tăng Ni BTS Phật giáo Q.1, Bình Thạnh, các tự viện trên địa bàn TP.HCM và tông môn pháp quyến, đại diện chính quyền địa phương, Phật tử gần xa.

Tại buổi lễ, chư tôn đức Hòa thượng đã thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân HT.Thích Phổ Thượng. Thay mặt môn đồ đệ tử, TT.Thích Minh Quang, Trưởng BTS Phật giáo Q.1, trụ trì chùa Linh Quang đã cung tuyên tiểu sử và công hạnh của cố Hòa thượng.

Theo đó, từ năm 1953, HT.Thích Phổ Thượng về tiếp quản và đảm nhận trụ trì chùa Linh Quang. Sau đó Hòa thượng cùng Phật tử mở rộng và xây dựng chánh điện chùa.

Năm 1969, Hòa thượng bắt đầu bản vẽ xây dựng trường học Linh Quang với thiết kế khá quy mô nhưng vì hoàn cảnh khó khăn (chiến tranh, phương tiện đi lại, dân cư còn thưa…) nên công trình không được hoàn tất.

Từ sau năm 1975, Hòa thượng vì tuổi cao sức yếu đã giao việc điều hành, sinh hoạt hàng ngày cho đệ tử, ngài chuyên tâm niệm Phật và khuyến tấn đệ tử làm Phật sự các nơi. Hòa thượng viên tịch vào tháng Giêng năm 2006, thọ 91 tuổi.

Thay mặt chư tôn đức chứng minh, HT.Thích Thanh Hùng đã có lời đạo từ sách tấn tới chư tôn đức Tăng Ni tham dự buổi lễ.

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Đăng Huy

5 vấn đề cần quan tâm để Giáo hội phát triển trong kỷ nguyên mới

GNO - Tại Hội thảo “Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981-2026): 45 năm thành tựu và định hướng phát triển trong kỷ nguyên mới” do Viện Nghiên cứu Phật học VN tổ chức, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã quang lâm tham dự và có bài phát biểu quan trọng.
Phải hiểu rằng cái đang ngồi đây trong khoảnh khắc hiện tại chỉ là thân và tâm

Tĩnh lặng, nước trôi…

NSGN - Mọi người hãy chú ý. Đừng chú ý đến người này, người kia. Hãy cảm giác như quý vị đang ngồi một mình trên núi hay trong rừng sâu đâu đó, chỉ một mình.

Thông tin hàng ngày