Lễ húy kỵ Trưởng lão HT.Thích Thiện Tường

GNO - Ngày 31-12-2015 (21-11-Ất Mùi), tại chùa Minh Đạo (Q.3, TP.HCM), môn đồ pháp phái long trọng tổ chức lễ húy kỵ, tưởng niệm lần thứ 55 Trưởng lão HT.Thích Thiện Tường viên tịch (1890-1959).

DSC_0003.JPG


Di ảnh cố HT.Thích Thiện Tường

HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký HĐCM; HT.Thích Viên Giác, Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát T.Ư cùng chư tôn đức các ban ngành, viện T.Ư, Ban Thường trực BTS PG TP.HCM, BTS PG tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và chư tôn đức VP 2 T.Ư đồng tham dự.

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã dâng hương tưởng niệm cố Trưởng lão HT.Thích Thiện Tường.

Thay mặt cho môn đồ pháp quyến, HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, trụ trì chùa Minh Đạo đã ôn lại tiểu sử cố Hòa thượng.

DSC_0029.JPG


HT.Thích Thiện Nhơn và chư tôn đức tưởng niệm cố Hòa thượng

Theo đó, Hòa thượng thế danh Nguyễn Văn Tôi, sinh năm Canh Dần (1890) tại huyện Ngã Bảy Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ (nay là tỉnh Hậu Giang). Năm 16 tuổi ngài quy y với HT.Thích Thiện Chơn, trụ trì chùa Giác Long - Cần Thơ (nay Hậu Giang).

Năm 1912, ngài được Tổ Phi Lai - bậc danh Tăng lỗi lạc của đương thời thuộc thế hệ thứ 39 dòng pháp Lâm tế Gia Phổ Như Hiển- Chí Thiền thế độ xuất gia ban pháp danh Hồng Tôi - hiệu Thiện Tường thuộc dòng Lâm tế Gia Phổ đời 40.

Năm 1920, Hòa thượng kiến tạo chùa Phước Hưng- Bún Tào (Sóc Trăng) nay thuộc tỉnh Hậu Giang.

Năm 1922, Hòa thượng đến Kinh Cùng, Cần Thơ xây dựng chùa Phước Long. Năm 1925, Hòa thượng trở lại quê nhà khởi công trùng tu chùa Giác Long. Năm 1927, ngài đến Tân Lộc, Quản Long để cải tạo ngôi chùa của Tổ Trí Tâm kiến lập 1842 và đặt tên là chùa Quan Âm - hiện nay là Văn phòng BTS PG Cà Mau.

Năm 1929 cũng tại làng Tân Lộc, Quản Long, ngài đứng ra xây dựng chùa Phước Linh. Năm 1930, Hòa thường hoằng đạo vùng Sóc trăng, ngài đã biến đổi chùa Cô Hồn thành chùa Khánh Sơn và cho tu tạo lại được khang trang hơn, hiện nay do HT.Thích Thiện Sanh trụ trì và hiện nay cũng là Văn phòng BTS PG tỉnh Sóc Trăng.

Năm 1938, Hòa thượng hành đạo vùng U Minh Hạ, xây dựng chùa Phước Thới. Với công hạnh hoằng pháp lợi sanh, giới đức trang nghiêm, Hòa thượng đã được các trường hương, trường kỳ cung thỉnh vào ngôi vị Tam sư trong các giới đàn.

Năm 1930, ngài làm giáo thọ Đại giới đàn tại tổ đình Giác Lâm, Chợ Lớn; năm 1938, ngài làm Hòa thượng Đàn đầu Đại giới đàn chùa Tam Bảo (Hà Tiên); năm 1940, ngài phát nguyện lên vùng núi Vôi khai phá núi rừng, khai sơn chùa An Sơn xã Ba Chúc - huyện Tịnh Biên (Châu Đốc, An Giang); năm 1950, Hòa thượng trở lại Cần Thơ tiếp nhận chùa Bửu Liên để xiển dương Phật pháp nơi đây.

Trong hơn 50 năm ngài đã xây rất nhiều chùa và độ hàng ngàn Phật tử tại gia và xuất gia trở thành những nhà mô phạm cho Phật pháp sau này như: HT.Thích Thiện Đắc, HT.Thích Thiện Từ - Nhựt Tín (bổn sư của HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, trụ trì chùa Minh Đạo), HT. Thích Thiện Định, HT.Thích Phước Minh, HT.Thích Thiện Tâm, HT.Thích Phước Lộc, HT.Thích Nhựt Tiên…

Sau khi hoàn thành viên mãn công hạnh, ngài đã trở về chùa An Sơn, nơi ngài khai lập để tịnh tu. Hòa thượng thu thần thị tịch vào ngày 21-11-Kỷ Hợi (1959), trụ thế 70 tuổi, 35 mùa An cư kiết hạ. Nhục thân cùa ngài được môn đồ tứ chúng xây dựng bảo tháp tôn thờ trong khuôn viên chùa An Sơn (xã Ba Chúc, huyện Tịnh Biên, Châu Đốc, tỉnh An Giang).

DSC_0038.JPG


Chư tôn đức chứng minh tưởng niệm

DSC_0054.JPG


Đàn hậu học thành kính hướng về Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng

CTV

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Hoạt động não bộ thay đổi khi thực hành thiền Samatha và Vipassanā

GNO - Một nghiên cứu quốc tế được bình duyệt học thuật gần đây đã mang lại những hiểu biết khoa học mới về việc thực hành thiền Phật giáo lâu dài có thể làm thay đổi hoạt động của não bộ ở cấp độ nền tảng như thế nào, tạo nên những biến đổi tương ứng với những mô tả trong Phật giáo về sự sáng tỏ và tỉnh thức.
Ảnh: Shutterstock

“Tuệ minh” và sự sáng suốt trong đời sống

GNO - Xã hội ngày càng phát triển, xét về lý thì con người ngày càng văn minh, tiến bộ. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn những người chưa văn minh, thậm chí là “vô minh”, với niềm tin và hành động sai trái, mù quáng.

Thông tin hàng ngày