Lễ Vu lan tại chùa Hưng Long và chùa Tây Khánh

GNO - Hòa chung không khí đón mừng mùa Vu lan thắng hội, tối 11-7-Ất Mùi (24-8), chùa Hưng Long (thôn Hưng Quan, TP.Trọng Quan, Đông Hưng) long trọng tổ chức lễ cầu siêu cửu huyền thất tổ và tổ chức lễ Bông hồng cài áo.

Buổi lễ diễn ra với các nghi thức truyền thống trong không khí trang nghiêm, thành kính dâng lên Tam Bảo và hai đấng sinh thành.

IMG_ (2).jpg


Dâng hoa cúng dường tại chùa Hưng Long

* Chiều 25-8 (12-7-Ất Mùi), nhận lời thỉnh mời của ĐĐ.Thích Tâm Kính, trụ trì chùa Tây Khánh (thôn Cao Mại, Quang Hưng, Kiến Xương), TT.Thích Thanh Định cùng chư Tăng chùa Từ Xuyên (P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình) đã về chùa Tây Khánh tham dự Đại lễ Vu lan Báo hiếu.

Đến chứng minh, tham dự Đại lễ còn có ĐĐ.Thích Thanh Vượng, Phó BTS PG tỉnh; ĐĐ.Thích Thanh Quyến, Phó BTS PG huyện Kiến Xương; ĐĐ.Tâm Quán, Trưởng ban Hoằng pháp PG tỉnh Bắc Ninh; ĐĐ.Thích Chiếu Túc, ĐĐ.Thích Chiếu Niệm, chư Tăng chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn, TP.HCM).

IMG_4650.jpg


Cúng dường lên chư tôn đức và nghe đạo từ tại chùa Khánh Tây

IMG_4687.jpg

IMG_4686.jpg
Phật tử chùa Khánh Tây làm lễ Vu lan dưới sự hướng dẫn của chư tôn đức

Toàn thể đại chúng vô cùng xúc động khi nghe ĐĐ trụ trì Thích Tâm Kính diễn đọc ý nghĩa cài hoa hồng và hoài niệm về ngày từ biệt cha mẹ đi xuất gia.

Sau khi nạp thọ pháp y do các em thanh niên Phật tử chùa Tây Khánh dâng cúng, TT.Thích Thanh Định đã có đôi lời đạo từ với toàn thể đạo tràng trong ngày lễ Vu lan.

Tin, ảnh: Nhuận Nguyện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày