Lên chùa đội gạo về ăn!

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hình ảnh bà cụ đội bao gạo lên đầu đi về nhà sau khi đến nhận từ cây ATM gạo miễn phí của chùa Bửu Đà (phường 13, quận 10, TP.HCM) trông thật... dễ thương. 

Hình ảnh này gợi cho tôi nhớ lời trong một bài vè ngày xưa thường nghêu ngao: "Ba cô đội gạo lên chùa...”

Nhưng ngày nay, giữa lúc giãn cách xã hội vì dịch bệnh, nhiều khó khăn bủa vây, nhà lỡ mà hết gạo thì... lên chùa đội gạo về ăn!

:Ảnh chụp chiều 16-6 trên đường Cách mạng tháng 8, phường 12, quận 10, TP.HCM

:Ảnh chụp chiều 16-6 trên đường Cách mạng tháng 8, phường 12, quận 10, TP.HCM

Từ đầu mùa dịch đến nay, không chỉ chùa Bửu Đà mà đã có rất nhiều chùa làm công tác thiện nguyện, tặng gạo, tiền, các nhu yếu phẩm cho người nghèo qua cơn đại dịch.

Mái chùa che chở hồn dân tộc. Chùa đúng là nơi ban vui, cứu khổ cho mỗi chúng sanh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: iStock

Nuôi dưỡng tâm buông xả trong thế giới vô thường

GNO - Có lẽ, trong một thời đại “thú vị” như thế này, điều quan trọng không phải là chờ đợi thế giới trở nên dễ dàng hơn, mà là nuôi dưỡng nơi chính mình một sự tĩnh lặng đủ sâu để có thể đi qua tất cả mà không đánh mất chính mình.
Ảnh: Làng Mai

Sen nở hào quang

GNO - Chối bỏ đời cao sang/ Đi tìm Ánh Đạo Vàng/ Sáu năm ngồi tuyết lãnh/ Mây trắng rụng sông Hằng.

Thông tin hàng ngày