Lốc xoáy gây thiệt hại nặng cho chùa Hội Phước

GNO - Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm chùa Hội Phước ở Hòa An, Chợ Mới, An Giang bị hư hại nặng, ước tính thiệt hại ban đầu hàng trăm triệu đồng.

locxoay (2).jpg


Lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề cho chùa Hội Phước

Theo đó, vào khoảng 17g30 ngày 23-7 vừa qua, trên địa bàn huyện Chợ Mới (An Giang) xuất hiện cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy mạnh đã làm hư hại nặng một ngôi chùa trên địa bàn.

Trao đổi với Giác Ngộ online chiều 25-7, Sư cô Thích nữ Như Nhu, phó trụ trì chùa Hội Phước - ngươi chứng kiến tại hiện trường cho biết, thời điểm trên xuất hiện cơn mưa rất lớn kèm theo gió giật mạnh bất ngờ quét qua khu vực chùa. Kèm theo đó là một cơn lốc xoáy khiến cho toàn bộ mái chánh điện bị cuốn phăng, đổ nát, nhiều tượng Phật và pháp khí trong chùa gãy đổ, kinh sách ướt sũng.

Ngoài ra, khu vực nhà bếp và mái hiên che tạm của chùa cũng bị lốc xoáy gây hư hỏng nặng. Rất may không có thiệt hại về người. Ước thiệt hại tài sản ban đầu hàng trăm triệu đồng.

Sau khi xảy ra sự cố, đại diện chính quyền địa phương phối hợp với người dân giúp nhà chùa thu dọn một số tài sản bị hư hỏng, khắc phục thiệt hại.

Được biết, chùa Hội Phước đã xuống cấp nhiều năm, rất nguy hiểm cho bà con, đồng bào, đạo hữu Phật tử nơi đây đến lễ Phật, tu tập.

Theo Sư cô Như Nhu, nhà chùa cũng như chính quyền và người dân địa phương rất mong được ngành chức năng và các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí để sớm tôn tạo, trùng tu ngôi chùa cổ này. 

locxoay (3).jpg


Xót xa những tượng Phật bị gãy, nát

locxoay (1).jpg


Ngôi chánh điện bị lốc cuốn gây hư hỏng nặng - Ảnh: TN.Như Nhu

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày