Long An: Câu lạc bộ Thiện Tâm Chánh Hạnh tham gia chi hội thanh niên tôn giáo

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ra mắt Chi hội Thanh niên tôn giáo tịnh thất Hoa Nghiêm
Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ra mắt Chi hội Thanh niên tôn giáo tịnh thất Hoa Nghiêm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 8-9, nhân khóa tu “Tuổi trẻ hướng Phật” lần 16, tại tịnh thất Hoa Nghiêm (H.Cần Giuộc), Câu lạc bộ Thiện Tâm Chánh Hạnh cùng Hội Liên hiệp Thanh niên VN H.Cần Giuộc tổ chức ra mắt Chi hội Thanh niên tôn giáo tịnh thất Hoa Nghiêm (xã Phước Lý).

Sau khi thông qua quyết định thành lập Chi hội Thanh niên tôn giáo tịnh thất Hoa Nghiêm (xã Phước Lý), đại diện Huyện đoàn ông Phan Phương Khanh đã có những phát chúc mừng. Theo đó, việc thành lập chi hội nhằm thúc đẩy khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng các phong trào hoạt động tốt đạo đẹp đời, góp phần phát triển kinh tế, ổn định trật tự, an toàn xã hội.

Ra mắt Chi hội Thanh niên tôn giáo tịnh thất Hoa Nghiêm

Ra mắt Chi hội Thanh niên tôn giáo tịnh thất Hoa Nghiêm

Ông Đoàn Quốc Thông, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Lý cũng đã ghi nhận những đóng góp của tịnh thất Hoa Nghiêm, Câu lạc bộ Thiện Tâm Chánh Hạnh trong các công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Đại đức Thích Tánh Nguyện, trụ trì tịnh thất Hoa Nghiêm, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiện Tâm Chánh Hạnh cho biết: “Với mong muốn xây dựng một tập thể Phật tử trẻ toàn diện về tài năng lẫn đạo đức, tịnh thất đã thường xuyên tổ chức khóa tu tuổi trẻ và các hoạt động nhằm giúp lan tỏa, ứng dụng giáo lý của Đức Phật nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản thân và cộng đồng".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày