Long An: Khởi công xây dựng “Mái ấm Pháp Hoa” số 18 hỗ trợ gia đình nghèo

Hội Pháp Hoa Ấn Quang khởi công xây dựng “Mái ấm Pháp Hoa” số 18
Hội Pháp Hoa Ấn Quang khởi công xây dựng “Mái ấm Pháp Hoa” số 18
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng 27-7, Hội Pháp Hoa Ấn Quang (Q.10, TP.HCM) đã khởi công xây dựng “Mái ấm Pháp Hoa” số 18.
Trao bảng tài trợ đến gia đình anh Nguyễn Thành Trọng - Ảnh: P.H.A.Q

Trao bảng tài trợ đến gia đình anh Nguyễn Thành Trọng - Ảnh: P.H.A.Q

Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; ông Lữ Văn Khởi, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Hướng Thọ Phú; bà Võ Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND xã; ông Nguyễn Thế Mỹ, Ủy viên Thường trực Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM, Hội trưởng Hội Pháp Hoa Ấn Quang đã thực hiện các nghi thức khởi công xây dựng Mái ấm Pháp Hoa số 18, tại ấp Đạo Thạnh, xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An, tỉnh Long An.

Căn nhà được Hội Pháp Hoa Ấn Quang vận động nhà hảo tâm, Phật tử tặng đến gia đình anh Nguyễn Thành Trọng, là gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Dự toán kinh phí xây dựng cơ bản khoảng 50 triệu đồng, thi công trong thời gian khoảng 45 ngày.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội - Ảnh/Bảo Toàn/BGN

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I phải chú trọng nội dung và đảm bảo tinh gọn, hiệu quả

GNO - Đó là nhấn mạnh của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tại buổi họp lần đầu tiên của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM về việc khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 vào sáng nay, 11-3, tại Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng).
Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.

Thông tin hàng ngày