Malaysia: 180 cư sĩ thực tập hạnh xuất gia 10 ngày

(GNO): Ngày 24-11, các nam nữ phật tử Malayxia, Singapore và Taiwan đã tập trung về chùa Kek Lok Si tham dự lễ xuống tóc, mặc áo cà sa, bắt đầu cho kỳ xuất gia 10 ngày, trong đó giới tử nhỏ nhất chỉ có 9 tuổi.
chua.gif

Chùa Kek Lok Si rực rỡ ánh đèn đêm (Malayxia)

Pháp sư trú trì Ri-Heng nói: “Hoạt động xuất gia 10 ngày là một trong những sinh hoạt thường xuyên của mọi năm. Năm nay, lượng người đến đăng ký là 180 người, vượt hơn con số dự định ban đầu là 120 người”.

xuatgia 1.jpg

“Mục đích của kỳ xuất gia ngắn ngày là để tín chúng thể hội cuộc sống xuất gia ngắn hạn, trong 10 ngày phải tuân thủ 10 giới Sadi, sinh hoạt trong phạm vi chùa, không được đi ra ngoài, các giới tử phải tu trì giới luật, oai nghi trang nghiêm, không liên lạc với gia đình bạn bè, hoàn toàn để hết tâm ý cho đời sống xuất gia ngắn hạn”, pháp sư trú trì cho biết.

xuatgia 2.jpg

“Xuất gia ngắn ngày là một môn học giáo dục, sau khi về nhà, các giới tử cần đem những điều đã học được mà thực tập và thể hiện trong đời sống”, ngài nói.

Chương trình thực tập xuất gia ngắn ngày bắt đầu công phu từ 5 giờ sáng, lúc 8 giờ lên lớp, 11 giờ cúng ngọ, sau đó là diễn lễ, học tập Thiền tọa, cầu sám hối, tối 9 giờ 30 nghỉ ngơi.

xuatgia 3.jpg
xuatgia 4.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày