Malaysia: Kêu gọi người dân cảnh giác với nạn sư giả

GNO - Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Malaysia cảnh giác hơn khi cho phép những du khách đặc biệt đến từ Trung Quốc nhập cảnh vào đất nước này.

Sở dĩ có lời kêu gọi này là bởi vì một trong số những người đến từ Trung Quốc đã bị phát hiện lạm dụng các chuyến tham quan để giả làm nhà sư hoặc làm người cung cấp các dịch vụ bói toán và các dịch vụ phục hồi tinh thần cho những người cả tin.

Đang kiểm tra hộ chiếu một nhà sư giả tại Quảng trường Lido.jpg

 Đang kiểm tra hộ chiếu một nhà sư giả tại Quảng trường Lido

Được biết những người bị bắt quả tang thực hiện các hoạt động như vậy sẽ được đưa vào danh sách "đen" và bị cấm vào Malaysia trong tương lai.

Theo một báo cáo vào dịp cuối năm, cơ quan này đã chặn một số nhà sư giả mạo đến từ Trung Quốc đang hoạt động trong và xung quanh Penampang tại các trung tâm thương mại như Trung tâm thương mại Quảng trường Lido và Bundusan.

Khi kiểm tra hộ chiếu của những người này thì phát hiện ra rằng họ là những khách thường xuyên đến Sabah. 

Một vài trường hợp trong bọn họ khi bị kiểm tra thậm chí vẫn còn đang mặc quần tây ẩn bên trong lớp áo nhà tu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Trần Thế Phong/BGN

Cha chúng ta rất bình dị

GNO - Đấng Từ phụ là Cha lành muôn loại, trong đó có tôi. Cha tôi rất được mọi người tôn kính nhưng không vì thế mà ông thấy mình cao. Ngược lại ông đối xử với tất cả mọi người một cách bình đẳng.
Trong khoa nghi nhật tụng hiện hành đều có sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh và chú...

Trì chú mọi lúc, mọi nơi liệu có bất kính?

GNO - Hàng ngày ngoài thời khóa công phu, khi đi xe, đi bộ, nằm nghỉ (có khi xem ti-vi), tôi thường trì chú Đại bi , chú Dược Sư . Gần đây tôi có đọc tụng thêm kinh Địa Tạng . Xin hỏi trì niệm trong mọi lúc, mọi nơi như vậy có phạm lỗi bất kính không? 
Cao nguyên Khorat, các dãy núi và vị trí các địa điểm Phật giáo trong hệ thống sông Mun (vòng tròn màu xanh), Chi (vòng tròn màu vàng) và Mekong (vòng tròn màu trắng)

Dòng sông của Pháp: Phật giáo trên cao nguyên Khorat

GNO - “Pháp cũng như nước – không có trung tâm, không có biên giới. Chỉ cần có một lòng sông, nó sẽ chảy mãi”(Murphy). Ở vùng ngoại biên như cao nguyên Khorat, Phật pháp đã len vào đời sống thường ngày, được khắc vào đá, phản chiếu trên mặt sông, và lặng lẽ nuôi dưỡng tâm linh qua bao thế hệ.

Thông tin hàng ngày