Malaysia: Lễ truyền y bát cho nữ tu Nam tông

Malaysia: Lễ truyền y bát cho nữ tu Nam tông

GNO - Lễ thế phát và truyền y bát dành cho Ni giới đầu tiên trong truyền thống Theravada được tổ chức từ ngày 7 đến ngày 16-11-2014 tại Hội Phật giáo Subang Jaya.

Đây là lần đầu tiên một buổi lễ như thế này được tổ chức tại Malaysia (ảnh).

Được phối hợp tổ chức với Bodhinyana Foundation International (Australia) và Centre of Mindfulness Limited (Hồng Kông), sự kiện bắt đầu vào ngày 7-11 được dẫn dắt bởi Ni trưởng Hasapanna, đồng tu viện trưởng của tu viện Dhammasara (có trụ sở tại Westermn Australia) và Hòa thượng Dhammapala, tu viện trưởng của Trung tâm Chánh niệm có trụ sở tại Hồng Kông với Ajahn Brahm hiện là Giám đốc tinh thần. Hoà thượng B. Saranankara Nayaka Maha Thera và Tiến sĩ Dhammapala Thera đồng chủ trì buổi lễ, cùng các thành viên Tăng đoàn khác.

Sự kiện này bắt đầu vào Chủ nhật, 9-11 với lễ "Pabbajja" (Xuất gia). Khoảng 30 tu nữ sơ cơ đã được thế phát và nhận y bát.

Chương trình nổi bật trong suốt khóa tu bao gồm thiền định, nghiên cứu kinh (tiếng Pali), tụng kinh, thảo luận Phật pháp hàng ngày và giới thiệu về Luật tạng.

Sau 9 ngày đào tạo và thực hành, vào sáng ngày 16-11, các tu nữ sẽ mang bát đi khất thực qua các đường phố của Subang Jaya.

Chương trình này được bảo trợ bởi Hiệp hội Phật giáo Subang Jaya và Hội Hộ pháp Hồng Kông.

Văn Công Hưng (Theo The Buddhist Channel)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày