Mạo danh Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Hà Nội kêu gọi ủng hộ tiền

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 6-1, Thượng tọa Thích Minh Tín, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Hà Nội đã có đơn kiến nghị gửi Phòng PA.02 Công an TP.Hà Nội đề nghị xem xét, điều tra đối tượng mạo danh lấy hình ảnh cá nhân và tên của Thượng tọa để kêu gọi Tăng Ni, Phật tử ủng hộ nhà trường.

Trong đơn kiến nghị, Thượng tọa Thích Minh Tín trình bày rõ: Đối tượng đã dùng hình thức liên lạc trên các tài khoản mạng xã hội Zalo, Facebook để đăng "tâm thư" và thông tin số tài khoản kêu gọi Tăng Ni, Phật tử chuyển tiền ủng hộ nhà trường.

Thượng tọa Hiệu trưởng nhà trường cho rằng thông tin này là hoàn toàn sai sự thật. Cá nhân Thượng tọa chưa từng gửi thư kêu gọi trên trên Zalo, Facebook cũng chưa từng cho ai số tài khoản để chuyển tiền cho nhà trường. Ban Giám hiệu, Thư ký, Văn phòng trường cũng không dùng hình thức kêu gọi ủng hộ trên Zalo, Facebook.

"Đây là kẻ xấu lợi dụng hình ảnh và tên của tôi để lừa đảo Tăng Ni, Phật tử. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín của nhà trường và cá nhân tôi", Thượng tọa Thích Minh Tín cho biết.

Bên cạnh đó, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học Hà Nội cũng đã ra thông báo về tình trạng mạo danh trên để chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử cảnh giác. Mọi thông tin có thể liên hệ trực tiếp với Văn phòng nhà trường, tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Di tích quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại xã Đại Phúc, Thái Nguyên

“Mình về, còn nhớ núi non”…

GNO - Hành trình “Hướng về cội nguồn cách mạng” năm 2025 là hoạt động được Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức do ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo TP.HCM và Dân vận Thành ủy làm Trưởng đoàn; với sự tham gia của hơn 100 đại biểu.
Bão, lũ lụt đã khiến nhiều người tử vong, mất mát và thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến đời sống các tỉnh miền Trung vốn đã khó khăn lại chồng thêm khó khăn

Hộp cơm nóng sau lũ

Ông cụ ở Hòa Xuân (Phú Yên) ướt sũng từ đầu đến chân, ngồi trên mép thềm vừa lộ ra sau bốn ngày ngâm nước. Trước mặt ông là hộp cơm nóng. Đôi đũa cầm lên lại rơi xuống. Đói - lạnh - run.

Thông tin hàng ngày