Mở lớp Thiền tại Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM

GNO - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH KHXH&NV) - ĐHQG TP.HCM đang tổ chức lớp Thiền tập căn bản cho công chức, viên chức và người lao động trong trường vào 18 giờ đến 19 giờ 30 các ngày 21, 23, 26, 28 và 30-3.

54799607_351147542411987_5387870008489541632_n.jpg
NS.Thích nữ Huệ Dâng hướng dẫn cán bộ, giảng viên của trường ngồi đúng tư thế

Lớp học do Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo (ĐH KHXH&NV) phối hợp Ban chấp hành Công đoàn trường thực hiện, đã mời Ni sư Thích nữ Huệ Dâng, UVTT Ban Văn hoá Phật giáo quận Bình Thạnh, trụ trì chùa Long Phước hướng dẫn.

Qua các buổi hướng dẫn, Ni sư chia sẻ "Thiền giúp chúng ta tỉnh thức, làm chủ tâm và thanh lọc tâm, rèn luyện ý chí, sự định tĩnh".

Do thời gian không nhiều nên Ni sư giới thiệu và giúp người học thực hành Thiền chỉ, lấy hơi thở làm đối tượng: "Hơi thở vào dài rõ biết hơi thở vào dài. Hơi thở vào ngắn rõ biết hơi thở vào ngắn" - Ni sư nhấn mạnh chữ "rõ biết" là nắm bắt nhưng không chạy theo.

Tham gia lớp học, chị Nguyễn Thị Lữ (phòng Tài vụ) cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi tiếp cận với Thiền. Tôi dành thời gian đi học để có thể tự tập Thiền ở nhà".

Được biết, lớp Thiền lần thứ hai tổ chức trong trường, trước đó vào tháng 10-2018 với chủ đề: "Thiền - nguồn năng lượng cho sức khoẻ và trí tuệ".

Hiếu Hạnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày