Mở rộng lòng từ: Bệnh tắc nghẽn mạch máu phải đoạn tay

0:00 / 0:00
0:00
GNO - (MRLT 1224 - 2023) - “Nửa tháng nay chẳng một đêm nào tôi ngủ được, do vết thương lở loét, đau nhức, gia cảnh nghèo, tiền đâu mà điều trị”, đó là chia sẻ trong nước mắt của bà Lê Thị Thu Hiệp, ngụ ấp Phú Lợi B, xã Phú Thuận B, H.Hồng Ngự (Đồng Tháp).
Bà Hiệp phải phẫu thuật cắt bỏ tay trái do bị tắc ngẽn mạch máu

Bà Hiệp phải phẫu thuật cắt bỏ tay trái do bị tắc ngẽn mạch máu

Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương, không chồng, không con, bà Hiệp sinh sống với cái nghề mua bán nhỏ cũng đủ sống hàng ngày. Thế nhưng, cách đây vài tháng, do tắc nghẽn mạch máu mà bà Hiệp phải phẫu thuật cắt bỏ tay trái với số tiền hàng chục triệu đồng đi vay mượn.

Tưởng chừng tai họa đã qua nhưng khối u quái ác phía sau lưng bị nhiễm trùng gây đau nhức ngày lẫn đêm, bà Hiệp chỉ biết rơi nước mắt, tủi phận.

Gia cảnh nghèo, cuộc sống đã đầy ắp khó khăn, tiền vay mượn để điều trị đoạn cánh tay đã hết. Thế nhưng, khối u quái ác một lần nữa muốn lấy sự sống của bà Hiệp. Bế tắc về cuộc sống, đau buồn vì hoàn cảnh đau bệnh của mình, nhiều lúc bà muốn buông xuôi tất cả. Hiện giờ, bà Hiệp chỉ chờ “phép màu” của những mạnh thường quân, những trái tim nhân ái hỗ trợ, giúp đỡ cho bà vượt qua giai đoạn hết sức khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Trần Thế Phong/BGN

Cha chúng ta rất bình dị

GNO - Đấng Từ phụ là Cha lành muôn loại, trong đó có tôi. Cha tôi rất được mọi người tôn kính nhưng không vì thế mà ông thấy mình cao. Ngược lại ông đối xử với tất cả mọi người một cách bình đẳng.
Trong khoa nghi nhật tụng hiện hành đều có sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh và chú...

Trì chú mọi lúc, mọi nơi liệu có bất kính?

GNO - Hàng ngày ngoài thời khóa công phu, khi đi xe, đi bộ, nằm nghỉ (có khi xem ti-vi), tôi thường trì chú Đại bi , chú Dược Sư . Gần đây tôi có đọc tụng thêm kinh Địa Tạng . Xin hỏi trì niệm trong mọi lúc, mọi nơi như vậy có phạm lỗi bất kính không? 
Cao nguyên Khorat, các dãy núi và vị trí các địa điểm Phật giáo trong hệ thống sông Mun (vòng tròn màu xanh), Chi (vòng tròn màu vàng) và Mekong (vòng tròn màu trắng)

Dòng sông của Pháp: Phật giáo trên cao nguyên Khorat

GNO - “Pháp cũng như nước – không có trung tâm, không có biên giới. Chỉ cần có một lòng sông, nó sẽ chảy mãi”(Murphy). Ở vùng ngoại biên như cao nguyên Khorat, Phật pháp đã len vào đời sống thường ngày, được khắc vào đá, phản chiếu trên mặt sông, và lặng lẽ nuôi dưỡng tâm linh qua bao thế hệ.

Thông tin hàng ngày