Mở rộng lòng từ: Con gái nghèo nuôi mẹ bệnh nặng

0:00 / 0:00
0:00
GNO - (MRLT 1226 - 2023) Sau 2 năm chồng bị tai nạn giao thông qua đời, một mình chăm sóc con trai, nay phải chật vật đi mua ve chai nuôi người mẹ mắc nhiều bệnh hiểm nghèo. Đó là hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Thủy, 39 tuổi và bà Nguyễn Thị Nào (58 tuổi), ngụ ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Trị, H.Gò Công Tây (Tiền Giang).
Bà Nguyễn Thị Nào (58 tuổi) bị u trung thất

Bà Nguyễn Thị Nào (58 tuổi) bị u trung thất

Trong căn nhà trống huơ trống hoác nóng hầm hập, bà Nào nằm co ro với nhiều căn bệnh hiểm nghèo. Trước đây, bà Nào sống nhờ trên phần đất của người em ở thị trấn Vĩnh Bình, H.Gò Công Tây, sau này, bà phải trả lại phần đất ấy và ra ở nhà thuê. Các con gái của bà có gia đình riêng ở tứ tán nhiều nơi, đều có hoàn cảnh nghèo khó.

Biến cố ập xuống, bà bị bệnh nặng, bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) chẩn đoán bà Nào bị u trung thất, polyp dây thanh phải chèn ép từ ngoài gây hẹp khí quản và phế quản… cần phẫu thuật gấp. Từ ngày chồng mất, chị Thủy phải đưa mẹ từ nhà thuê về chăm sóc.

Hàng ngày, chị phải đi khắp nơi mua ve chai để nuôi sống bản thân, người mẹ và đứa con. Tình cảnh bi đát của bà Nào rất cần những tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân gần xa để bà có điều kiện tiếp tục được chữa trị.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Văn Thánh Miếu - Ảnh: Du Nhiên/BGN

Đi xa để thấy gần gũi

GNO - Hơn 20 năm, người viết mới có dịp về thăm lại Huế. Huế vẫn đẹp, vẫn thơ. Người Huế vẫn cứ dịu dàng, chầm chậm với những mô, tê, răng, rứa, ni, hè…
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1309 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phương pháp tu tập thiền định - Từ lá úa vàng đến thành tựu kiến và thể nhập Chánh pháp

GNO - Nếu lá cây Trú độ Tam thập tam thiên úa vàng, lúc đó thiên chúng ở Tam thập thiên vui mừng hớn hở, cho rằng lá cây Trú độ chẳng bao lâu nữa sẽ rụng. Rồi thì lá cây ở Tam thập tam thiên đã rụng. Lúc đó chư thiên ở Tam thập tam thiên vui mừng hớn hở cho rằng lá cây Trú độ chẳng bao lâu nữa sẽ mọc lại...

Thông tin hàng ngày