Mở rộng lòng từ: Mẹ đơn thân bị bệnh hiểm nghèo

0:00 / 0:00
0:00
GNO - (MRLT GN 1288 - 2025) Chị Huỳnh Thị Hồng Thủy, sinh năm 1970, thường trú tại ấp Bình An, xã Đăng Hưng Phước, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đang bị bệnh ung thư giai đoạn 4.
Chị Thủy bị ung thư vú giai đoạn 4

Chị Thủy bị ung thư vú giai đoạn 4

Chị Thủy là một người mẹ đơn thân, một mình gánh vác trách nhiệm nuôi dạy con trai 15 tuổi trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm 2016, chị phát hiện mắc bệnh ung thư vú và đã trải qua phẫu thuật.

Đến nay, bệnh đã di căn qua gan và hạch cổ, sức khỏe chị suy giảm nghiêm trọng, cần điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu, TP.HCM theo phác đồ của bác sĩ.

Tuy nhiên, do hoàn cảnh nghèo khó, chị không có đủ điều kiện tài chính để tiếp tục đến bệnh viện điều trị. Cuộc sống của hai mẹ con lâm vào tình cảnh vô cùng bế tắc, vừa đối mặt với gánh nặng bệnh tật, vừa lo lắng từng bữa ăn hàng ngày.

Chị Thủy mong được sự giúp đỡ của quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm gần xa, để chị Thủy có cơ hội tiếp tục điều trị bệnh và duy trì cuộc sống, giúp con trai chị không phải mồ côi mẹ khi tuổi đời còn quá nhỏ.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sau ngày cơn bão đi qua

Sau ngày cơn bão đi qua

GNO - Tôi trở về quê vào một chiều muộn sau bão. Làng nằm yên bình như một nét mây vẽ vội trên nền trời, nơi những mùa lúa chín vẫn thơm mồ hôi mẹ, nơi tiếng gà trưa vọng qua mái rạ như giọng thời gian ru giấc ngủ chập chờn.
Không quân bay chào mừng trên bầu trời Quảng trường Ba Đình, sáng nay 2-9

Tươi hồng chí thiêng

GNO - Chúc mừng Tổ quốc Việt Nam/ Đại lễ Độc lập – Hòa bình – hưng long/ Kỷ niệm chữ “S” non sông/ Tám mươi năm sáng Lạc Hồng quê hương...

Thông tin hàng ngày