Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo bệnh nặng

0:00 / 0:00
0:00
GNO - (MRLT 1321 - 2025) Bệnh nhân Nguyễn Thanh Quang, sinh năm 1974 sống một mình trong hoàn cảnh khó khăn, ba má mất sớm.
Ông Quang cũng đang mang bệnh ung thư đại tràng, xuất huyết tiêu hóa, nhồi máu cơ tim

Ông Quang cũng đang mang bệnh ung thư đại tràng, xuất huyết tiêu hóa, nhồi máu cơ tim

Ông Quang mang căn bệnh tim từ nhỏ, không nghề nghiệp ổn định, đang ở nhờ nhà người chị tại 280/120/26 Bùi Hữu Nghĩa (P.Gia Định, TP.HCM). Hiện nay, ông Quang cũng đang mang bệnh ung thư đại tràng, xuất huyết tiêu hóa, nhồi máu cơ tim.

Căn bệnh ngặt nghèo khiến ông Quang không còn sức khỏe để lao động. Ông Quang đang điều trị tim tuy nhiên gia đình neo đơn và nghèo khiến ông không còn khả năng điều trị, chỉ uống thuốc chữa bệnh tim tại nhà, chờ sức khỏe ổn định mới tiếp tục mổ ung thư đại tràng.

Tuy nhiên, với hoàn cảnh hiện tại, ông Quang không thể có tiền để tiếp tục chữa trị trong những ngày sắp tới, chỉ mong chờ vào sự thương tình giúp đỡ của những nhà hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Shutterstock

“Diệt dục” trong đời sống

GNO - Trong giáo lý nhà Phật, khái niệm “diệt dục” được nhắc đến nhiều lần như một phần quan trọng của con đường dẫn đến giải thoát và hạnh phúc chân thật. Tuy nhiên, nhiều người hiểu lầm rằng diệt dục nghĩa là loại bỏ hoàn toàn mọi ham muốn, dẫn đến cuộc sống khắc nghiệt, thiếu sức sống…
Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày