Một căn nhà nhỏ & những trái tim yêu thương

GN - Thời buổi công nghệ thông tin, chỉ cần truy cập internet là có thể thấy vô số những chương trình từ thiện mà các nhóm bạn trẻ đang thực hiện. Lướt qua các trang mạng xã hội và thấy trên Facebook của một bạn trẻ có thông báo tuyển người giữ em bé, nội dung: Phụ nữ trên 40, độc thân, công việc là giữ em bé 3 tháng tuổi, bao ăn ở…

Như các thông tin trên trang Facebook, tôi thấy rất tò mò vì nơi đây không có phụ nữ ở nhưng lại có trẻ sơ sinh và toàn là thanh niên.

>> Khởi động nhiều chương trình tình nguyện Tết

Anh bai cua Minh Kien.jpg
Mái ấm An Viên (Q.12, TP.HCM) - nơi các bạn trẻ tìm tới để sẻ chia yêu thương - Ảnh: M.Kiên

Nơi những tấm lòng hội tụ

Theo thông tin trên tôi đã ghé thăm các bạn ở đây, một nơi không quá xa, chỉ cách trung tâm TP.HCM 13km. Con đường đất dẫn vào trong căn nhà nằm sâu trên một vùng đất trống, hỏi đường để vào đây thì người ta gọi chỗ này là Mái ấm An Viên (số 442/89 QL 1A, P.An Phú Đông, Q.12).

Nơi đây do các bạn trong nhóm từ thiện Bước chân yêu thương (BCYT) ấp ủ với ước mơ tạo dựng thành một chỗ nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn hoặc không có gia đình, với sự đóng góp của nhiều người để hình thành nên. Có lẽ, mảnh đất này như là thành quả lao động, một niềm tự hào cho việc làm vì lợi ích của cộng đồng mà các bạn trong nhóm từ thiện BCYT đã làm trong suốt những năm qua.

Trong cuộc sống nếu chúng ta không mở rộng tấm lòng vì người khác, không nhìn thấy được niềm tin vào cuộc đời, không biết trao tình yêu thương cho nhau, trái lại chúng ta chỉ thấy những hơn thua đấu đá, chúng ta chỉ toàn lo lắng, đề phòng những người xấu quanh mình, thì có lẽ chúng ta sẽ có những ngày tháng cô đơn và thật buồn tẻ - Nguyễn Thái Lam

Tại căn nhà nhỏ này hiện có gần 10 thành viên gồm các bạn sinh viên và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở khắp nơi được gửi về đây để ăn học. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy một em bé sơ sinh chưa đầy 4 tháng tuổi, một bé trai tên Thiện An với gương mặt rất xinh xắn và dễ thương. Nghe hoàn cảnh của em thật đáng thương và đáng khâm phục hơn khi biết được sự dũng cảm của những “ông bố” chưa một lần có con - vậy mà dám nhận nuôi trẻ sơ sinh, một công việc mà cả những người phụ nữ cũng còn thấy rất vất vả.

Mỗi bạn một nhiệm vụ khác nhau và tự phân chia công việc để mà làm, bạn chăm em thì khỏi nấu cơm, bạn quét dọn nhà cửa thì khỏi giặt đồ rửa chén, bạn đi chợ nấu ăn thì khỏi làm việc khác... Cứ thế, các bạn luôn có ý thức và nhận biết trách nhiệm của mình trong căn nhà nhỏ bé ấy này.

Khó khăn đi qua, tình người còn lại

Hôm tôi đến là Chủ nhật, tôi thấy có nhóm gồm học sinh sinh viên hơn một chục bạn từ các trường ở trong khu vực thành phố tập trung về đây để dạy kèm cho các em nhỏ. Các bạn trao đổi bài vở với nhau, những con người có tấm lòng năng động, nhiệt huyết luôn dành tình thương tha thiết cho những cảnh đời bất hạnh. Với một sức sống mãnh liệt, dâng trào, các bạn luôn biết cách dừng lại trong nhịp quay cuồng, hối hả và bận rộn của xã hội, để kịp quay về nghe nhịp đập của trái tim mình.

Năm 2012, cô Cao Thị Lệ (Q.12) đã biết việc làm của các bạn nên đến và giúp đỡ cho các bạn mua lại mảnh đất này với giá 500 triệu, trả trong vòng 2 năm. Sau đó, cũng có vài người tốt bụng cũng chung tay để xây dựng cơ sở này. Buổi đầu khó khăn ấy cả nhà phải mua gạo ký nợ để ăn, rồi được cô hàng xóm mang rau dưa sang “tiếp tế” để các “ông bố” đỡ tốn tiền đi chợ.

Thầy Thích Đức Minh (chùa Hưng Thiền, Cao Lãnh, Đồng Tháp), người đỡ đầu tinh thần của nhóm cho biết, có những buổi sáng chỉ cơm nguội chiên hay vài gói mì chay các bạn ăn vội lót dạ rồi đến trường, nhưng không vì vậy mà làm các bạn chán nản. Những nụ cười hồn nhiên và đầy hạnh phúc của các bạn vẫn luôn nở trên môi như chào đón một ngày mới với những thách thức cho những con người nhỏ bé nhưng trái tim yêu thương rộng lớn.

Chẳng hạn như bạn Nguyễn Thái Lam, 25 tuổi, người thanh niên đang làm bố của những đứa trẻ đáng yêu này,  Lam cho biết bạn ở Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam. Sau khi tốt nghiệp Đại học Bách khoa TP.HCM, Thái Lam quyết định tham gia cùng BCYT để làm các việc thiện giúp ích cho cuộc đời. Công việc của Thái Lam là chăm sóc bé Thiện Viên (7 tuổi), hàng ngày đưa đón và lo ăn uống cho bé, sau giờ đến trường của bé cũng là lúc bạn Lam theo đuổi ước mơ của mình - dự định sang làm việc tại Nhật.

Lam cho biết, việc kinh doanh quán chay mang tên Sala tại số 30/33 Nguyễn Cửu Vân, P.17, Q. Bình Thạnh đã giúp bạn có thêm kinh phí nuôi các con (3 đứa) tốt hơn. Thái Lam chia sẻ với chúng tôi về ý định kiếm tiền để nuôi các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại An Viên bằng chính đồng tiền và công sức của mình thật đáng khâm phục.

Đó là tâm niệm được chắt chiu từ những dòng suy nghĩ chân thành như phương châm sống của Lam: “Trong cuộc sống nếu chúng ta không mở rộng tấm lòng vì người khác, không nhìn thấy được niềm tin vào cuộc đời, không biết trao tình yêu thương cho nhau, trái lại chúng ta chỉ thấy những hơn thua đấu đá, chúng ta chỉ toàn lo lắng, đề phòng những người xấu quanh mình, thì có lẽ chúng ta sẽ có những ngày tháng cô đơn và thật buồn tẻ”.

Minh Kiên

_______________

* Bài vở cộng tác trang PG-TT, vui lòng gửi về: phatgiaovatuoitre@gmail.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Không giữ giới có năm điều suy hao

GNO - Sống ở đời ai cũng mong muốn gia đạo bình an, sự nghiệp ổn định và phát triển. Tuy vậy, không nhiều người biết rằng nền tảng của những mong ước thiện lành đó chính là phước đức.

Thông tin hàng ngày