Một ngày trải nghiệm

GN -  Từ trước đến nay, tôi thường tham gia công tác xã hội bằng cách góp một ít tiền cho các cá nhân hoặc tổ chức làm công tác từ thiện vì thật sự tôi rất bận rộn.

Một ngày nọ, tôi đọc được bài báo viết về lễ khai giảng năm học mới cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Ung Bướu TP.Hồ Chí Minh, tôi thực sự xúc động và chợt nhận ra bấy lâu nay mình sống quá ích kỷ, chỉ biết lao vào kiếm tiền để cung phụng cho bản thân và gia đình mình là chính.

UB.jpg

Bé học chữ trong bệnh viện

Làm từ thiện không chỉ đơn thuần bỏ ra ít tiền là có thể xoa dịu được nỗi đau của người khác. Vì vậy, tôi quyết định dành một buổi trong tuần để đến với các em, cùng chung tay với các cô giáo và nhiều tình nguyện viên khác dạy chữ cho các em. Chúng tôi chỉ mang đến cho các em món quà tinh thần là chính.

Ngày đầu tiên đến lớp, tôi không thể tưởng tượng được, một căn phòng rộng chỉ khoảng 20m2 nhưng có đến 20 bé ngồi bệt xuống sàn bên cạnh những chiếc bàn con xếp tạm. Trong phòng nào là các tủ sách, giáo cụ và nhiều dụng cụ khác. Qua chia sẻ của cô Kim Phấn, người phụ trách lớp học trong 5 năm qua, tôi được biết thường có đến khoảng 50 bé vào học, nhưng hôm ấy có một số bé về quê, có một số bé mới vào hóa chất điều trị nên không đến lớp.

Tôi càng xúc động hơn khi được biết có những bé ngày hôm nay vẫn còn nắn nót từng nét chữ, vẫn còn ca hát, vui đùa vô tư như những chú chim non mới vừa rời khỏi tổ nhưng ngày mai cha mẹ các bé báo rằng phải đưa các bé về quê để chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Một bé đến bên tôi chìa quyển sách toán lớp 6 và khoe rằng: “Ở dưới quê, con học đến trang này rồi nè”.

Có lẽ, em vẫn đinh ninh rằng em sẽ được về quê để tiếp tục đến trường như bao chúng bạn, chứ em nào biết mạng sống của em chỉ được tính từng ngày.

Đến với các em, tôi càng thấy rõ tính vô thường trong kiếp sống nhân sinh, đúng với những gì Đức Phật đã dạy mạng người được tính trong từng hơi thở, sống hôm nay ai có biết chắc ngày mai sẽ như thế nào. Do đó, còn do dự gì mà chúng ta không chìa một cánh tay ra để cùng sẻ chia nỗi đau với những người bất hạnh, còn do dự gì mà chúng ta không cùng nhau tô thêm những gam màu xinh tươi cho cuộc sống này...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Trong khu vườn mùa xuân

GNO - Tôi ngồi ngoài hiên nhà nhìn con gái rón rén thò những ngón chân xinh chạm nhẹ vào vạt nắng. Nắng xuân xiên qua hàng rào ấm áp choàng lên mảnh sân lún phún rêu. Tiếng cười trong trẻo của các con đưa tôi quay về miền ký ức của những năm thơ ấu.
Đón đọc số chuyên đề Báo Giác Ngộ nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập

Đón đọc số chuyên đề Báo Giác Ngộ nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập

GNO - “Làm việc gì chúng tôi cũng đưa lên ‘quỹ đạo’ tu học” - Đó là chia sẻ cùa Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Bài phỏng vấn do H.Diệu thực hiện. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Toàn cảnh Sắc tứ Cảnh tiên tự

Sắc tứ Cảnh Tiên tự

GNO - Giữa vùng cát trắng Dinh Mười - nơi từng là chiến địa khốc liệt trong lịch sử dân tộc, chùa Cảnh Tiên (境僊寺) được hình thành vào thế kỷ XVII, như một biểu tượng của lòng từ bi và tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày