Mừng sinh nhật bằng chương trình thiện nguyện - Nét đẹp của tuổi trẻ 4.0

Bảo Trân xúc động với lời chúc từ các em học sinh nhận học bổng trong ngày sinh nhật của mình
Bảo Trân xúc động với lời chúc từ các em học sinh nhận học bổng trong ngày sinh nhật của mình
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Khác với tiệc sinh nhật mừng tuổi mới như mọi năm, ở tuổi 17, Lê Đặng Bảo Trân, học sinh lớp 12A4 Trường THCS và THPT Đông Du (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) lại chọn tổ chức cho mình sinh nhật thật đặc biệt tại chùa, để cùng vui, trao quà và học bổng cho các em học sinh đang nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Sinh nhật giản dị nhưng sâu sắc

Quyết định này là một bước ngoặt, một dấu ấn trưởng thành của cô nữ sinh phố núi. Bảo Trân chia sẻ trong niềm vui, xen lẫn với một chút bồi hồi: “Hồi trước, em trông đến sinh nhật, tổ chức nơi sang trọng, giờ thì em muốn tổ chức có ý nghĩa hơn”. Sự “ý nghĩa hơn” mà Bảo Trân tìm kiếm chính là chia sẻ niềm vui, đem đến niềm vui bất ngờ cho các em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn.

Hạnh phúc trọn vẹn của Bảo Trân đón sinh nhật tại chùa Hoa Nghiêm
Hạnh phúc trọn vẹn của Bảo Trân đón sinh nhật tại chùa Hoa Nghiêm

Trước ngày diễn ra sinh nhật của mình, Bảo Trân đã quyết định nhắn tin xin mẹ tổ chức sinh nhật ở chùa và mong muốn dùng tiền tiết kiệm ba mẹ cho mỗi năm để trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các em đầy nghị lực và đang nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập.

Hành động của Bảo Trân không phải là một sự bộc phát ngẫu hứng, mà là kết quả của một quá trình hun đúc, được giáo dưỡng từ gia đình. Nói về nguồn cảm hứng của mình, Bảo Trân bày tỏ sự ngưỡng mộ lớn lao đối với mẹ: “Gia đình em thích làm từ thiện, em nể phục mẹ em về sự yêu thương người với người và luôn chia sẻ một phần những gì mình đang có cho người xung quanh”. Thói quen tổ chức sinh nhật bằng cách làm từ thiện, chia sẻ của mẹ đã gieo vào Bảo Trân một hạt mầm, và cô gái trẻ đã tiếp nối theo một cách riêng và sáng tạo: hướng đến các em nhỏ, dùng quà và học bổng để lan tỏa tinh thần sẻ chia trong chính ngày vui của mình.

Trong buổi trao quà, có một khoảnh khắc đã khắc sâu vào tâm khảm cô nữ sinh 17 tuổi, đó là khi Bảo Trân gặp một bé gái học lớp 6: “Bé mồ côi cha, bé tặng em một bài thơ về cha. Khi nghe và cảm nhận hoàn cảnh bé không như các bé khác, em thấy thương lắm. Lúc đó, em chỉ muốn dành nhiều tiền hơn nữa để sẻ chia”.

Lan tỏa yêu thương
Lan tỏa yêu thương

Sự rung động mạnh mẽ trước hoàn cảnh của bé gái đã giúp Bảo Trân nhận ra giá trị thực sự của sự may mắn mà mình đang có. Cùng với sự xúc động của các bạn nhỏ khi nhận quà, những cái ôm chân thành – với Bảo Trân, đó chính là món quà sinh nhật vô giá. Cũng trong chính khoảnh khắc này, Bảo Trân nhận ra rằng, việc trao đi không chỉ là cho vật chất, mà còn là trao cho các bé một cơ hội để tin vào sự tử tế và vươn lên trong cuộc sống.

Từ sự nhận thức này, Trân đã nâng khát vọng của mình thành trách nhiệm, với lòng trắc ẩn: “Trước đây em làm từ thiện vì thấy mọi người hạnh phúc khi nhận món quà, còn bây giờ, em mong ước không để ai thụt lùi lại trong cuộc sống. Đó là ước mong tạo ra nhiều điều tốt đẹp hơn nữa”.

Lan tỏa yêu thương – bài học từ tuổi trẻ

Cũng từ buổi sinh nhật đặc biệt này, Bảo Trân được hiểu, cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu thương sâu thẳm của ba mẹ: “Trong buổi sinh nhật của em, ba em có phát biểu. Em nhìn thấy hạnh phúc qua lời nói và ánh mắt tự hào của ba; em cũng nhìn thấy nụ cười rất hạnh phúc của mẹ khi em tổ chức tiệc sinh nhật ở chùa”.

Bảo Trân cầu nguyện trong ngày sinh nhật
Bảo Trân cầu nguyện trong ngày sinh nhật

Bảo Trân đã tự định nghĩa lại khái niệm của trưởng thành, sự giàu có và hạnh phúc khi em bước vào tuổi 17: “Đối với em, sự trưởng thành được đo bằng nhiều yếu tố, trong đó có cách mình đối xử với người xung quanh; không quan trọng mình có bao nhiêu tiền, mà là cách cho đi, hạnh phúc của mình chỉ thực sự trọn vẹn khi có thể mang lại niềm vui cho người khác. Và đối với ba mẹ, không có niềm hạnh phúc nào hơn khi con trưởng thành, hạnh phúc và thực hiện được nhiều việc có ích”.

Hơn thế nữa, sinh nhật đặc biệt của Bảo Trân không chỉ là một hành động thiện nguyện, mà còn là bài học sống đẹp cho tuổi trẻ, lan tỏa và truyền cảm hứng đến các bạn cùng trang lứa. Các bạn đến chùa dự sinh nhật của Bảo Trân cũng bày tỏ cảm xúc ấn tượng, nhiều em muốn học theo cách Trân, biến sinh nhật của mình thành cơ hội giúp đỡ người khác. Điều đó chứng tỏ sức lan tỏa mạnh mẽ từ hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Trong một xã hội nhiều bạn trẻ quan tâm, chia sẻ một chút yêu thương, xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn – việc nhỏ nhưng có thể gieo nhiều hạt nhân ái trong cộng đồng.

“Gia đình anh chị Lê Xuân Chính và Đặng Ánh Tuyết, đã thể theo nguyện vọng của con gái Lê Đặng Bảo Trân, sinh ngày 5-11-2008 được phép tổ chức lễ chào mừng tuổi 17 tại chùa Hoa Nghiêm.

Nguyện vọng của em là muốn ghi dấu bước trưởng thành bằng một chương trình thiện nguyện với số tiền 10 triệu đồng (tiền mừng sinh nhật của em), chia sẻ đến 20 bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Đây là một việc làm mang ý nghĩa thiết thực trong lễ sinh nhật của một bạn trẻ vừa bước vào tuổi 17 rất đáng được tuyên dương và mong sẽ truyền được cảm hứng cho nhiều bạn trẻ khác. Chúng tôi thấy rằng, khi có những cha mẹ tỉnh thức trong nuôi dạy con cái, thì chắc chắn xã hội sẽ có những công dân tốt, biết cống hiến và sẻ chia trách nhiệm”.

Đại đức Thích Minh Đăng,

trụ trì chùa Hoa Nghiêm, Đắk Lắk

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày