Ngày Tết và bài học yêu thương đầu đời

GNO - Không tiền, không tìm đâu ra những món quà để chia sẻ với mảnh đời bất hạnh, mưu sinh vất vả hè phố, các em đoàn sinh gia đình Phật tử chùa Thiên Chánh (quận Tân Phú, TP.HCM) đánh liều “gõ cửa” thầy trụ trì xin tài trợ.
giao thua.2.JPG
Các em nhỏ nhận những phần quà được ĐĐ.Quảng Tiến giao phó

Hồi hộp chờ đợi, cuối cùng niềm vui vỡ òa khi được thông báo tối 30 Tết các em sẽ được thỏa ước nguyện: 50 phần quà mừng Xuân, vui Tết sẽ được chia sẻ với người cơ nhỡ.

Mặc dù đến 21g30 phút đêm giao thừa mới xuống đường phát quà, nhưng chưa đến 20g, các em gia đình Phật tử đã tập trung đầy đủ. Nôn nao, hào hứng là tâm trạng chung của hầu hết các thành viên đăng ký tham gia.

Cứ chốc chốc, các em lại coi đồng hồ xem đã đến giờ chưa. Đến khi nhận được thông báo “xuất phát”, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt các đoàn sinh - nhất là với em "oanh vũ”.

Tài trợ 50 phần quà để các em xuống phố trao yêu thương cho người cơ nhỡ, lang thang hè phố đón Tết là món quà mang ý nghĩa kép. Với 50 phần tài trợ, thầy Quảng Tiến vừa chắp cánh ước nguyện của các em đoàn sinh, vừa chia sẻ yêu thương với mảnh đời khó khăn.

Tự đạp xe đạp, dưới sự hướng dẫn, theo sát của các cô chú Phật tử ở chùa, các em chịu khó đi đến các ngõ ngách, đạp xe từ quận Tân Phú sang quận 6, quận 5 để trao quà đúng đối tượng. Đạp xe hơn tiếng rưỡi, mồ hôi chảy ướt áo nhưng trong khoảnh khắc trải nghiệm về chia sẻ ấy, không đoàn sinh nào than mệt; cũng không vì đường xa mà quên khoanh tay chào hỏi, chúc Tết mỗi khi tặng quà.

Nhìn cách các em trao tặng, nhiều  người lớn tuổi vô tình bắt gặp trên đường khen ngợi các em hết lời. Nghe lời khen, nhiều đoàn sinh hoan hỷ, quên đi mệt mỏi.

Nhiều em phấn khích rủ nhau: “Phát quà xong, mình về chùa đón giao thừa, tụng kinh, nhận lì xì của sư phụ”. Thế nhưng, khi phát quà xong, về đến chùa, đoàn sinh nào cũng mệt rã người, đành xin phép thầy… về nhà ngủ. Đến sáng hôm sau, các em mới xin phép gia đình đến chùa lễ Phật, nhận lộc đầu năm của thầy trụ trì.

Nhìn con mình đi phát quà về uể oải, buồn ngủ mắt sụp xuống, đi chậm chạp, chị Thanh Thảo, phụ huynh em Ngọc cho biết: “Thấy con như vậy cũng xót nhưng mừng nhiều hơn. Có đi như vậy con mới hiểu cuộc sống bên ngoài như thế nào, từ đó tâm từ ngày một thêm mở rộng. Nhìn cách con trao quà, nói thật tôi vui vô cùng. Cách con cuối đầu tặng quà rồi khoanh tay chào hỏi, chúc Tết người cơ nhỡ, khoảnh khắc đó tôi cứ nhớ mãi…”.

giao thu.1.JPG


Em cẩn thận tặng quà rồi khoanh tay chào hỏi, chúc Tết người cơ nhỡ - Ảnh: CTV

“Gom góp yêu thương, đón nhận yêu thương, chia sẻ yêu thương là bài học đầy nhân văn mà Tết này, con đã học và thực hành được. Vì thế mà tôi rất yên tâm mỗi khi con xin đến chùa sinh hoạt; dù đi phát quà buổi tối, vợ chồng tôi cũng rất tin tưởng, đồng ý ngay khi con xin phép”, một phụ huynh đoàn sinh gia đình Phật tử tâm đắc.

Khánh Vy

Giác Ngộ online xuân Ất Mùi 2015 chào đón tin, bài bạn đọc, cộng tác viên. Bài vở, tin tức cộng tác xin hoan hỷ gửi về: giacngoxuan@gmail.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày