Nghệ An: 500 khóa sinh tham gia khóa tu mùa hè 2024 tại chùa Chí Linh

Cung nghinh chư tôn đức quang lâm khóa tu tại chùa Chí Linh
Cung nghinh chư tôn đức quang lâm khóa tu tại chùa Chí Linh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 3-6, tại chùa Chí Linh (H.Yên Thành, tỉnh Nghệ An) tổ chức khai giảng khóa tu mùa hè lần I năm 2024 cho 500 tu sinh và tình nguyện viên tham gia.
Chư tôn đức hướng dẫn khóa tu

Chư tôn đức hướng dẫn khóa tu

Đại đức Thích Tuệ Minh, Trưởng ban Tổ chức đã bày tỏ sự vui mừng khi nhìn thấy các học sinh háo hức về chùa để tham dự khóa tu, biết cách sử dụng thời gian rảnh của mình một cách thông minh, hợp lý. Thay vì ở nhà vùi đầu vào tivi, chơi game, các em biết đến chùa lễ Phật, tụng kinh, học đạo lí, sớm chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết trước khi bước vào đời.

500 em học sinh tham gia khóa tu mùa hè

500 em học sinh tham gia khóa tu mùa hè

Đại đức cũng nhận định bố mẹ các em đã luôn tin tưởng những giá trị thật mang lại cho các em khi tham gia khóa tu học tại đây nên lúc nào cùng đồng hành nhiệt thành với nhà chùa trong tất cả các hoạt động.

Được biết, mùa hè năm nay, chùa Chí Linh mở 2 khóa tu gồm: dành cho các bạn từ 8 - 11 tuổi, từ ngày 3 đến 8-6-2024; dành cho các bạn từ 12 đến 16 tuổi, từ ngày 10 - 15-6-2024.

Cùng nhau chia sẻ niềm vui trong khóa tu

Cùng nhau chia sẻ niềm vui trong khóa tu

Ăn cơm trong chánh niệm

Ăn cơm trong chánh niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày