Nghệ sĩ Đại Nghĩa quyên góp tặng quà đến người dân Ấn Độ, ở Vaishali, bang Bihar

Nghệ sĩ Đại Nghĩa
Nghệ sĩ Đại Nghĩa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sau hơn hai ngày kêu gọi trên trang Facebook cá nhân của mình, sáng ngày 28-4, nghệ sĩ Đại Nghĩa đã công bố số tiền mà anh đã kêu gọi quyên góp được cho chương trình tặng quà cho người dân ở Vaishali bang Bihar (Ấn Độ) là hơn 1 tỷ đồng.

Theo nghệ sĩ Đại Nghĩa, sau khi nhận được tâm thư của Ni viện Kiều Đàm Di tại bang Bihar của Ấn Độ kêu gọi để hỗ trợ lương thực cho các gia đình tại Vaisali và Bihar (Ấn Độ), anh cũng rất đắn đo cân nhắc vì bà con ở Việt Nam vẫn còn nhiều nơi khó khăn cần được giúp đỡ. Song, hằng ngày, theo dõi tin tức ở Ấn Độ, nhìn những đống lửa thiêu xác người san sát nhau trên những bãi đất trống thê lương, Đại Nghĩa cảm thấy rằng mình không thể "làm ngơ".

Các em học sinh ở Trường Tiểu học Kiều Đàm Di (Ấn Độ)

Các em học sinh ở Trường Tiểu học Kiều Đàm Di (Ấn Độ)

Và điều làm cho Đại Nghĩa cảm thấy bất ngờ là sau gần hai ngày kêu gọi, tài khoản An Vui (tài khoản dùng để làm từ thiện của Đại Nghĩa) đã nhận được số tiền quyên góp hơn cả mong đợi.

Vì vậy, Đại Nghĩa quyết định tăng số lượng thay vì tặng 3.000 phần quà như dự kiến ban đầu thì tài khoản An Vui sẽ hỗ trợ 6.000 phần, mỗi phần trị giá 208 nghìn đồng gồm 10 ký gạo, 5 ký bột.

Hiện nam nghệ sĩ đã chuyển tiền đợt 1 cho chư Ni trong Ban Điều hành Trường Kiều Đàm Di đặt hàng để có thể trao đến cho người dân ở Vaishali và quanh vùng Bihar (Ấn Độ) trong thời gian sớm nhất.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày