Nghệ thuật chuyển hóa biểu hiện qua tác phẩm của Tiến sĩ Hà Vĩnh Thọ

Cô Lisi Ha Vinh - vợ Tiến sĩ Hà Vĩnh Thọ, đồng sáng lập Quỹ Eurasia giới thiệu về sách “Nghệ thuật và khoa học của sự chuyển hóa và biểu hiện” - Ảnh: Nhã An
Cô Lisi Ha Vinh - vợ Tiến sĩ Hà Vĩnh Thọ, đồng sáng lập Quỹ Eurasia giới thiệu về sách “Nghệ thuật và khoa học của sự chuyển hóa và biểu hiện” - Ảnh: Nhã An
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Những giai điệu âm nhạc được khởi lên kết nối mọi người tại buổi giao lưu ra mắt sách “Nghệ thuật và khoa học của sự chuyển hóa và biểu hiện” của Tiến sĩ Hà Vĩnh Thọ - nguyên Giám đốc Trung tâm Tổng Hạnh phúc Quốc gia Bhutan - đã mang đến những ý nghĩa sâu sắc về sự tự do, tình yêu và biểu hiện.

Một lối sống và hành trình phát triển toàn vẹn

Tiến sĩ Hà Vĩnh Thọ là nhà sáng lập ELI – Học viện Eurasia vì Hạnh phúc và An lạc, kiêm Chủ tịch Quỹ Eurasia. Cùng với người vợ của mình – cô Lisi, là đồng sáng lập nên Quỹ Eurasia – một tổ chức phi Chính phủ vì nhân học – phát triển các chương trình giáo dục cho trẻ em và thanh niên khuyết tật, đồng thời thực hiện các dự án sinh thái tại Việt Nam trong 27 năm qua.

Cuốn sách “Nghệ thuật và khoa học của sự chuyển hóa và biểu hiện” được thầy hoàn thành đúng hai tuần trước khi mất và cũng là cuốn sách thứ 9 được xuất bản tại Việt Nam.

Chia sẻ tại buổi ra mắt sách, cô Lisi Ha Vinh bồi hồi nhớ lại chặng đường gắn bó. Từ năm 14 tuổi, cô và tác giả đã bén duyên với thiền tập. Kể từ thời điểm đó, những trăn trở lớn của kiếp nhân sinh đã gieo mầm trong tâm thức họ: “Làm thế nào để chuyển hóa nội tâm? Làm thế nào để đổi mới xã hội? Và làm sao để sự chuyển hóa của bản thân có thể phụng sự cho cho đời sống này?”.

Sinh ra trong thế hệ đầu tiên sau thế chiến thứ hai, chứng kiến những hệ lụy của sự chia rẽ và phân biệt, Tiến sĩ Hà Vĩnh Thọ mang trong mình khao khát về một thế giới bao dung và hòa nhập. Mang trong mình hai dòng máu Việt - Pháp, cùng cội nguồn từ người mẹ Iceland, sự bao dung dường như là hơi thở tự nhiên của thầy. Đối với thầy, con đường hạnh phúc chính là con đường của sự hòa hợp, không phân biệt giữa các cá nhân và rộng hơn là sự dung chứa cả cái thiện lẫn cái ác, cả niềm hạnh phúc và nỗi khổ niềm đau trong mỗi con người.

“Nghệ thuật và khoa học của sự chuyển hóa và biểu hiện” là một sự thực tập kết hợp giữa minh kiến của Phật giáo cũng như là khoa học thần kinh hiện đại. Đây là một cuộc khảo nghiệm về năng lực chuyển hóa của con người ‒ không chỉ đơn thuần bằng sức mạnh ý chí hay tư duy tích cực, mà còn bằng sự sáng tỏ đạo đức, chánh niệm tỉnh giác và sự cộng hưởng sâu sắc với chính đời sống.

Trọng tâm của tác phẩm nằm ở một tâm nguyện giản dị: “Phụng sự”. Thầy nhấn mạnh rằng, việc thực tập và khai mở minh kiến không phải để nuôi dưỡng sự kiêu mạn của bản ngã, mà là để vượt thoát khỏi bản ngã ấy, từ đó dấn thân phục vụ xã hội. Bất kỳ con đường biểu hiện nào không hướng đến việc giảm bớt khổ đau, nuôi dưỡng lòng từ bi và góp phần vào sự an lạc của tất cả chúng sinh thì đều là con đường chưa trọn vẹn.

Ra mắt sách diễn ra sáng 28-3 - Ảnh: Thái Hà

Ra mắt sách diễn ra sáng 28-3 - Ảnh: Thái Hà

Những biểu hiện của "hạt giống" hiểu và thương

Nhìn lại quá trình khai sinh cộng đồng Tịnh Trúc Gia (Huế) - mái nhà bình yên dành cho những người có khó khăn về phát triển trí tuệ, cô Lisi cho rằng đó chính là một tiến trình sống động của "sự biểu hiện".

Năm 2004, khi trở về Việt Nam và chứng kiến những nỗi khổ niềm đau đang hiện hữu, những người sáng lập đã trăn trở với câu hỏi: Việt Nam đang cần gì và chúng ta có thể giúp được gì? Từ đó, Tịnh Trúc Gia ra đời với kim chỉ nam: Mang lại hạnh phúc và vơi bớt khổ đau.

“Trên tất cả, đây là câu chuyện của tình yêu thương. Bắt đầu từ tình yêu của tôi với anh Thọ, tình yêu của anh Thọ với quê hương đất nước, với những người yếu thế, và lớn lao hơn là tình yêu của tất cả chúng ta dành cho nhau.,” cô Lisi đúc kết.

Ảnh: Nhã An

Ảnh: Nhã An

Tiến sĩ Hà Vĩnh Thọ là giáo sư thỉnh giảng về Giáo dục người trưởng thành và nhân học tại nhiều trường đại học (UCL/Bỉ, Geneva – Thụy Sĩ, Schumacher College – Anh, Đại học Huế – Việt Nam.) Thầy là người biên soạn giáo trình Trường học Hạnh phúc (Happy Schools) cho hệ thống giáo dục công lập tại Việt Nam.

Sách của tác giả được xuất bản tại Việt Nam: Happy Village - Cội nguồn an lạc; Happy Families - Gia đình hạnh phúc; Happy Organizations - Hiểu và ứng dụng Tổng hạnh phúc quốc gia; Happy children; Happy Schools; Muôn mặt của yêu thương; …

"Nguyện mỗi chúng ta đều tìm được con đường biểu hiện của riêng mình. Nguyện con đường ấy trung thực với bản chất của chúng ta và với những gì chúng ta đến đây để trao hiến. Và nguyện những chuyển hóa riêng biệt của chúng ta sẽ góp phần vào một thế giới công bằng hơn, an vui hơn và tỉnh thức hơn". (Trích sách Nghệ thuật và khoa học của sự chuyển hóa và biểu hiện).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

1.500 phần quà được chùa Tuyền Lâm và Phật tử Như Phú trao đến đồng bào vùng sâu Tây Nguyên trong chuyến thiện nguyện từ ngày 24 đến 28-3-2026

Chùa Tuyền Lâm (P.Bình Tây, TP.HCM) trao 1.500 phần quà đến đồng bào vùng sâu ở Tây Nguyên

GNO - Từ ngày 24 đến 28-3-2026, chùa Tuyền Lâm (P.Bình Tây, TP.HCM) cùng Phật tử Như Phú (Phó Tổng Giám đốc Công ty nhựa Long Thành) tổ chức chuyến thăm, tặng quà đến đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, các trại phong, cơ sở bảo trợ tâm thần và trẻ em mồ côi ở Tây Nguyên.

Thông tin hàng ngày