Nghĩa cử cao đẹp

Văn Hoàn Tâm, Văn Hoàn Thành, Văn Hoàn Phúc, Văn Hoàn Hòa… đều là những đứa con của Văn Hoàn Vũ (thế danh của Đại đức Thích Thiện Quý) - trụ trì chùa Tâm Thành, xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Để tìm hiểu thực hư, chúng tôi tìm đến ngôi chùa nằm giữa vùng Đồng Tháp Mười mênh mông, gió lộng…

Thầy Quý và các đứa bé mà thầy nuôi

Thầy Quý và các đứa bé  mà thầy  nuôi

Từ tấm lòng từ bi, bác ái

Dáng người cao ráo, cử chỉ nhanh nhẹn, nước da ngăm đen, trên đuôi mắt đã hằn những dấu chân chim và tính tình vui vẻ hoạt bát… Đó là ấn tượng đầu tiên khi tôi tiếp xúc Đại đức Thích Thiện Quý. Khi biết được mục đích của chuyến viếng thăm này, ngồi trước sân trong khuôn viên chùa, thầy Quý từ tốn kể: Hai trẻ sơ sinh đầu tiên được thầy đưa về cho nương tựa cùng mình nơi cửa Phật và đặt một đứa tên Tâm, một đứa tên Thành.

Lần ấy, vào ngày 15-7-2008, trong lúc cất tặng nhà tình thương cho những hộ nghèo bị hỏa hoạn tại thị trấn Hồng Ngự thì được người dân ở ấp 2 cho hay, có một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Thầy bồng đứa bé lên, lấy tã thay cho bé thì thấy một mảnh giấy bị ướt nằm bên trong tã có ghi dòng chữ: “Vì hoàn cảnh không thể nuôi được mong nhờ bà con cưu mang giùm”. Với lòng từ bi, bác ái, thầy đã nhận đứa bé bị bỏ rơi ấy đem về chùa nuôi…

Hơn một tuần sau, Trưởng Công an thị trấn Hồng Ngự tiếp tục thông tin, có một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở Cụm dân cư bờ Đông thị trấn Hồng Ngự. Vậy là thầy cùng các phật tử vượt hơn 50 cây số trong đêm khuya đến tận nơi. Thấy đứa bé còn nằm trong giỏ đệm, bồng đứa bé lên mà tay liên tục phủi đàn kiến đang bu lấy rốn bé. Đứa bé tội nghiệp ấy gần như kiệt sức nên thầy mua sữa cho bé uống và nhận đứa trẻ bị bỏ rơi về chùa nuôi… 

Bốn đứa trẻ còn lại, có đứa mồ côi, có đứa bị người thân bỏ trên xe đò, có đứa cha mẹ ly hôn bỏ đi nơi khác, không người thân họ hàng… đều được thầy cưu mang và cho ăn học đàng hoàng…

Bà Út Hoa, một phật tử nhà ở gần chùa, cho biết: “Đêm khuya mà thấy trong chùa còn sáng đèn là biết chắc trẻ trong chùa bị bệnh, thầy Quý phải thức suốt đêm để chăm sóc…”. Thầy Quý bộc bạch: “Nếu sau này các cháu lớn lên, có người thân đến nhận lại núm ruột của mình, không vì mục đích vụ lợi thì tôi sẵn sàng cho họ nhận lại mà không đòi hỏi gì. Miễn sao các cháu được sống vui vẻ, hạnh phúc bên vòng tay yêu thương của gia đình…”.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, thầy Quý xuất gia theo con đường tu hành từ nhỏ tại chùa Thiên Phước huyện Hồng Ngự… Trải qua những năm tháng miệt mài tu học giáo lý nhà Phật và rèn luyện đạo pháp “học Phật - tu nhân”… Đến năm 2000, thầy Quý được tấn phong Đại đức trụ trì chùa Tâm Thành, xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Đến việc làm tốt đạo, đẹp đời

Những năm qua, thầy Quý không chỉ tận tâm với việc đạo mà còn hết lòng vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp tiền của giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh vươn lên hòa nhập cộng đồng. Biết được xã, ấp nào có học sinh đang gặp khó khăn trong học tập, hộ dân còn khốn khó, những người bất hạnh, cơ nhỡ, tật nguyền… thì bằng mọi cách, thầy Quý kịp thời đến thăm hỏi, tìm hiểu, động viên và tặng quà. 

Thầy Quý đã đóng góp tích cực trong công tác từ thiện - xã hội ở địa phương như: cất nhà tình thương, trao xuồng, quà, tiền… cứu giúp cho những hộ nghèo, neo đơn, không nơi nương tựa; xây cầu - đường giao thông nông thôn, hỗ trợ học bổng cho những học sinh nghèo - vượt khó - học giỏi; đóng góp Quỹ vì người nghèo của các địa phương, trao xe lăn, xe lắc cho người tàn tật, hỗ trợ phẫu thuật tim, mổ mắt đặt thủy tinh thể đem lại ánh sáng cho người mù nghèo…

Hơn hai năm nay, thầy Quý đã mở phòng mạch tại chùa, mời lương y về xem mạch, hốt thuốc nam điều trị miễn phí cho bệnh nhân nghèo; trợ cấp thường xuyên 300.000 đồng/người/tháng cho hàng chục người bệnh nghèo, gia đình neo đơn; tài trợ mở lớp dạy nghề miễn phí cho lao động nghèo ở nông thôn; đóng góp tiền mua ô tô làm phương tiện chuyển bệnh nhân (miễn phí) lên bệnh viện tuyến trên điều trị…

Chỉ tính trong 5 năm gần đây, tổng giá trị tiền và vật chất mà bản thân thầy Quý vận động giúp đỡ cho những hộ nghèo, những mảnh đời bất hạnh ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp lên đến hàng chục tỷ đồng. Riêng ở huyện Tam Nông lên gần 5 tỷ đồng…

Thầy Thích Thiện Quý đã vinh dự được chọn báo cáo điển hình tại Hội nghị biểu dương các gia đình văn hóa 5 năm liền của huyện Tam Nông; được Ban chỉ đạo 06 huyện Tam Nông tặng thưởng giấy khen kèm hiện vật tại hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” huyện Tam Nông năm 2010.

Với những đóng góp thiết thực trên, Đại đức Thích Thiện Quý đã được Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen và UBND, UBMTTQ các cấp trong tỉnh Đồng Tháp biểu dương, khen tặng…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày