2h sáng 29-1, chợ hoa Quảng An, quận Tây Hồ tấp nập người qua lại. Giá cả vẫn như Tết năm trước, có những cuộc mua bán nhanh chóng tới mức chủ và khách còn chưa kịp nhìn mặt nhau.
Chợ hoa Quảng An là nơi phân phối hoa cho toàn bộ thị trường Hà Nội. Những ngày giáp Tết không khí nơi đây nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm.
Do hầu như nhà nào cũng cần có hoa, nhu cầu lớn nên giá thành các loại hoa tăng hơn ngày thường.
Gian hàng hoa tiền triệu vắng khách hơn các hàng hoa thông thường.
Nhiều người dân ở những tỉnh lân cận như Hải Dương, Hải Phóng, Hưng Yên... cũng tìm về chợ từ mờ sáng để mua về đổ buôn.
Những bông lay ơn, hồng, cúc, violet, ly…vẫn là loại hoa phổ biến và được ưa chuộng nhiều.
Một người đàn ông giơ hoa lên trên đầu tìm cách thoát khỏi đám đông.
Giá thành so với Tết năm trước không có sự biến đổi lớn. Một chục cúc vàng 40.000 đồng, ngoài ra 500.000 đồng đến 800.000 đồng một chục hoa ly.
Mỗi lái buôn đến chợ đều trang bị một chiếc đèn pin để kiểm tra màu hoa và độ dập nát.
Hoa hồng và lay hơn có nguồn gốc từ Đà Lạt xuất hiện tại đây rất nhiều. Mỗi chuyến hàng như vậy chủ hàng phải đưa hoa vào thùng kín và ướp đá để giữ tươi lâu hơn.
Mỗi đêm giáp Tết có hàng chục chiếc xe chở hoa như này và tiêu thụ một cách nhanh chóng trước khi mặt trời lên.
Cái rét đêm của mùa đông Hà Nội kèm chút sương muối không làm ảnh hưởng nhiều đến công việc của người bán hoa.
“Hai vợ chồng tôi có mặt tại chợ từ hơn 22h để chọn hoa mang về Phú Thọ cho kịp phiên chợ sáng. Năm nào cũng vậy thời điểm này tôi lại kinh doanh hoa để kiếm đồng ra đồng vào tiêu Tết”. Chị Lâm vừa cười vừa nói.
Không chỉ có những xe hoa bán buôn mà nhiều người dân dải hoa bán tại chỗ cho người mua lẻ, giá thành cũng chỉ hơn kém 10.000 - 20.000 đồng/chục.
Mọi hoạt động mua bán diễn ra chớp nhoáng, người mua kẻ bán chỉ nói dăm ba câu thoả thuận ngã giá là xong, có khi chủ và khách còn chưa kịp nhìn mặt nhau.
GNO - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), tôi có lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lãnh đạo, Ban Biên tập, biên tập viên, phóng viên, cán bộ, nhân viên các phòng, ban của Báo Giác Ngộ .
GNO - Nhân Báo Giác Ngộ Kỷ niệm 50 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1-1-1976 - 1-1-2026), tôi gởi đến Ban Biên tập, toàn thể phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Báo lời chúc mừng đầy hoan hỷ!
GNO - Chiều 31-12, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.
GNO - Sáng nay, ngày 31-12, Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026) đã trang trọng diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự - đánh dấu một sự kiện lịch sử của nền báo chí Phật giáo Việt Nam nói riêng và báo chí Cách mạng Việt Nam nói chung.
GNO - "Tôi có nhân duyên với Báo Giác Ngộ từ rất sớm. Và sự ra đời của Báo Giác Ngộ chính là điểm tựa tinh thần cho thanh niên Phật tử thời đó.", nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn chia sẻ trong chương trình Podcast kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên.