Người dùng Facebook quan tâm Thiền sư Nhất Hạnh

GNO - Hôm qua, 29-2, hình ảnh Thiền sư Nhất Hạnh ngồi thưởng hoa và nghe vấn đáp của chư Tăng Ni Làng Mai (Pháp) trong khóa tu xuất sĩ "Chung tay giữ bếp lửa hồng" và hội hoa thủy tiên xuất hiện trên nhiều trang Facebook cá nhân của Tăng Ni, Phật tử và nhận được nhiều sự quan tâm.

a lm 1.jpg


Hai thầy thị giả cùng Thiền sư thưởng hoa thủy tiên.
Thiền sư nâng chén trà trong tay - hình ảnh được lan tỏa trên Facebook ngày 29-2

Một vị thầy đã bình luận một cách đầy hoan hỷ bằng câu Phật hiệu "Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật" khi thấy Thiền sư Nhất Hạnh ngồi chứng minh một buổi vấn đáp của Tăng thân.

Phật tử có nick Xuân Mai Đào thì bày tỏ: "Chúng con rất nhớ Sư Ông", bạn Vĩnh Minh chia sẻ: "Nhìn Sư Ông con thấy lòng nhẹ lắm, thương lắm".

Vị Đại đức trẻ có nick Thích Huệ Thuận vui mừng: "Hình ảnh thật tuyệt! Cảm ơn người đăng tải. Khể thủ"...

Còn nhiều những chia sẻ xúc động khác khi lâu rồi mới được thấy hình ảnh gần gũi của Thiền sư Nhất Hạnh, tay nâng chén trà, nhẹ nhàng được thị giả đưa đi thưởng hoa giữa không gian bình yên của Làng...

a lm 4.jpg
Cận cảnh Thiền sư Nhất Hạnh và chén trà xuân

a lm 2.jpg
Trong khôn gian buổi vấn đáp có một nơi dành cho Thiền sư chứng minh

a lm 3.jpg
Và Thiền sư đã cùng tham dự buổi vấn đáp của quý thầy, sư cô Làng Mai

P.V
- Ảnh: L.M

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày