Nhân vật của báo Giác Ngộ sẽ được tặng nhà mới

GNO - Đó là nhân vật Nguyễn Thị Dung (xã Phước Vân, huyện Cần Đước, Long An), trong bài viết: Hạnh phúc của người phụ nữ”, đăng trên Giác Ngộ số 989, phát hành ngày 8-3-2019.

 IMG_1758.JPG
Bà Dung, ông Luận không dám tin là ngôi nhà sẽ được tài trợ xây mới

Sau khi hoàn cảnh bà Nguyễn Thị Dung (Pháp danh Diệu Dung) được chia sẻ, tuổi gần chạm 50, trên người mang nhiều bệnh tật, sức khỏe kém, cái nghèo bủa vây nhưng vẫn một lòng cùng chồng nuôi ba chồng mù lòa, bệnh tật. Căn nhà vợ chồng bà đang ở như túp lều tranh, ở cuối con đường làng nhỏ xíu nhưng nhắc đến, bà con từ đầu làng đến cuối xóm ai cũng đều biết rõ…

Cảm thương trước hoàn cảnh của gia đình bà Nguyễn Thị Dung, NT.Thích nữ Từ Nhẫn, Phó Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM, trụ trì chùa Phước Viên (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã khởi tâm từ, sẽ hỗ trợ kinh phí xây dựng ngôi nhà tình thương tặng gia đình bà Nguyễn Thị Dung.

Dự kiến, thượng tuần tháng 4-2019 ngôi nhà của gia đình bà Dung sẽ được khởi công.

Ngoài ra, nhân vật Nguyễn Thị Dung còn nhận được sự quan tâm, tình cảm thương yêu của bạn đọc. Nhiều bạn đọc đã nhờ cầu nối báo Giác Ngộ chuyển, trao tay những phần quà chia sẻ, và những lời chúc lành, xoa dịu bệnh đau đến bà Nguyễn Thị Dung.

Khi phóng viên báo Giác Ngộ thông tin đến bà Nguyễn Thị Dung, ngôi nhà sẽ sớm được xây dựng, kinh phí từ 50 triệu đến 60 triệu đồng, bà Dung xúc động chỉ nói được một câu: “Số tiền lớn quá”.

Ông Luận, chồng bà Dung mừng rớm nước mắt, nói: “Tôi mơ cũng không dám nghĩ có ngày nhà được sửa. Được cho tiền cất nhà, vui mà không biết nói sao. Xin cảm ơn vị Sư giang tay, thương hai vợ chồng tôi”. Nói xong rồi ông Luận khóc, khóe mắt đỏ hoe. Người viết hiểu được niềm hạnh phúc đang hiện diện trong lòng đôi vợ chồng khắc khổ, lớn tuổi này.

Giờ đây, gia đình Nguyễn Thị Dung thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, đang đón chờ niềm vui có căn nhà mới. Mùa mưa sắp tới, bà Dung và các thành viên của gia đình thoát khỏi cảnh nơm nớp lo sợ nhà sập, hết thức đêm hứng nước mưa. Giấc ngủ của ba chồng bà Dung cũng nhờ đó mà thẳng giấc hơn, sẽ ấm hơn…

Tin, ảnh: Khánh Vi

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nụ cười rạng rỡ của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ bên cạnh người Phật tử khiếm thị đang cất tiếng hát nhớ về mẹ trong mùa Vu lan - Ảnh: Thiên Quang

Vu lan đặc biệt của hơn 500 Phật tử khiếm thị tại chùa Thiên Quang

GNO - Chiều 29-8, trong không gian ấm áp tại chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) có một buổi lễ Vu lan thật đặc biệt – nơi hội ngộ của hơn 500 khiếm thị. Đối với họ, thế giới bên ngoài là một khoảng không tối đen tĩnh lặng nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, hình bóng của mẹ vẫn hiện hữu sáng ngời và lung linh nhất.
Ảnh: Shutterstock

Gia đình và sự nghiệp

GNO - Đứng trên lập trường của người tu thiền, bàn về nguyên tắc để gia đình được no ấm đầy đủ, sự nghiệp thành công, chúng ta có thể dùng hai câu sau để diễn tả: “Dốc hết tâm lực để quan tâm gia đình/ Dùng cả sinh mạng để chăm lo sự nghiệp”.

Thông tin hàng ngày