Nhật Bản: Lên chùa Đại Sơn ngắm lá thu đổi màu

Vẻ đẹp của mùa thu nơi chùa Đại Sơn (Nhật Bản)
Vẻ đẹp của mùa thu nơi chùa Đại Sơn (Nhật Bản)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngắm lá thu là thú vui tao nhã của người Nhật Bản, được cho là bắt nguồn từ thời Heian hoặc Nara, khi giới thượng lưu thường lên núi để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mùa thu.

Những ngày này, một trong những điểm đến để ngắm lá vàng, lá đỏ của du khách Nhật Bản là chùa Đại Sơn (Ōyamadera).

Đây là ngôi chùa được sáng lập bởi Lương Biện (Ryōben), trụ trì của chùa Đông Đại (Tōdaiji), theo sắc lệnh của Thiên hoàng Thánh Vũ (Shōmu), vào năm 755. Và đây cũng là nơi mà Đại sư Không Hải (Kōbō Daishi, tức Kūkai) từng đảm nhiệm vị trí trụ trì đời thứ ba.

Được biết, năm nay, do thời tiết thay đổi, nên lá đổi màu muộn hơn 10 ngày so với trung bình hàng năm.

Cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp mùa thu tại chùa Đại Sơn:

Đến Đại Sơn, du khách không chỉ được hòa mình vào thiên nhiên mà còn được thưởng thức món bánh bao (sakamanjū) của chùa
Đến Đại Sơn, du khách không chỉ được hòa mình vào thiên nhiên mà còn được thưởng thức món bánh bao (sakamanjū) của chùa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo VN Trần Trọng Dũng: Tờ báo đặc biệt trong nền Báo chí Cách mạng Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo VN Trần Trọng Dũng: Tờ báo đặc biệt trong nền Báo chí Cách mạng Việt Nam

GNO - Tôi là người có thời gian dài sống ở TP.HCM và có 50 năm biết Báo Giác Ngộ. Đặc biệt trong cương vị trước đây là Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM và hiện nay là Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, tôi có dịp đọc tuần báo Giác Ngộ và Giác Ngộ online cùng các nền tảng số trực thuộc báo.

Thông tin hàng ngày