Nhật ký từ bệnh viện dã chiến: Đón tuổi mới từ phòng cấp cứu

Bệnh viện Dã chiến số 12 - TP.Thủ Đức, TP.HCM
Bệnh viện Dã chiến số 12 - TP.Thủ Đức, TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Bệnh viện Dã chiến số 12 - TP.Thủ Đức, ngày 7-9-2021. Hôm nay là ngày mà mấy chục năm về trước mẹ đau đớn sanh con ra trên đời. Tự dặn lòng dù cuộc sống có khó khăn, vất vả, con vẫn sẽ cố gắng sống thật tốt, tu tập, học hành thật giỏi.
Sư cô Nhuận Bình tình nguyện viên Phật giáo phục vụ tại phòng cấp cứu

Sư cô Nhuận Bình tình nguyện viên Phật giáo phục vụ tại phòng cấp cứu

Tự dặn lòng dù cuộc sống có khó khăn, vất vả, con vẫn sẽ cố gắng sống thật tốt, tu tập, học hành thật giỏi, làm thật nhiều phước lành để giúp đỡ bá tánh gần xa. Dù bão táp phong ba, con nguyện không bao giờ bỏ cuộc.

Sáng sớm hôm nay gọi về thăm ba mẹ. Không quên nhờ mẹ lấy mấy trăm gối tặng vài trường mẫu giáo để các con có gối ngủ trưa no tròn, nhờ mẹ lấy hơn 1.000 cái chăn tặng bà con vùng núi để họ đắp vì mùa mưa đã đến, mùa đông sắp cận kề.

Trong này, con cũng cố gắng làm vài việc phước thiện, giúp đỡ các F0 và quý bà con khó khăn trong mùa dịch.

Con cố gắng bòn từng chút phước mọn để hồi hướng phúc lành cho ba má. Không cầu mong sang giàu hay tiền rừng bạc bể, chỉ mong ba má đủ sức khỏe để sống cùng chúng con, đi cùng chúng con hết kiếp này!

Ngồi viết những dòng này khi đang trực ca đêm tại phòng cấp cứu. Lâu lâu có bệnh nhân ho, con dừng lại vào cho họ uống nước, vỗ lưng, đo dấu hiệu sinh tồn, thêm nước, kiểm tra oxy… Làm có tí xíu vậy thôi mà thấy họ yên giấc con lại hạnh phúc quá chừng!

23 giờ đêm, viết từ phòng cấp cứu Bệnh viện Dã chiến số 12, TP.Thủ Đức xinh đẹp!

Sư cô TN Nhuận Bình
(Từ Bệnh viện Dã chiến số 12 - TP.Thủ Đức)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày