Nhiều hoạt động tại Đại lễ tưởng niệm Thánh Tổ Ni

GNO - Sáng nay, 2-3, theo ghi nhận của PV Giác Ngộ, các phái đoàn, đại biểu các tỉnh thành đã về tới thành phố mới Bình Dương tham dự Đại lễ tưởng niệm Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và các vị trưởng lão Ni tiền bối năm 2017.

Đại lễ được diễn ra trong hai ngày (2 và 3-3), do Phân ban Ni giới tỉnh Bình Dương đăng cai tổ chức.

khanhvy2.jpg


Chùa Hội An - nơi diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ đại lễ năm nay, 2017

Theo lịch trình của Ban Tổ chức, 13g30 phút chiều nay, buổi tọa đàm chủ đề “Lịch sử hình thành và phát triển Ni giới” sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm thành phố mới Bình Dương.

Bên cạnh đó, BTC còn tổ chức lễ hoa đăng và văn nghệ chào mừng đại lễ tại lễ đài tượng Phật ngọc Niết-bàn - trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương (chùa Hội Khánh, TP.Thủ Dầu Một) diễn ra vào 18g tối nay.

Ngày mai, 3-3, lúc 6g30, đại lễ tưởng niệm chính thức diễn ra tại chùa Hội An, với sự tham dự của 1.000 chư tôn đức trên toàn quốc và trên 2,000 Phật tử.

Dưới đây là một vài hình ảnh do PV Giác Ngộ ghi nhận sáng nay, 2-3 tại chùa Hội An và sẽ tiếp tục tường thuật các tin liên quan tới bạn đọc quan tâm...

khanhvy1.jpg
Cổng chào tại chùa Hội An - thành phố mới tỉnh Bình Dương phục vụ cho sự kiện

khanhvy3.jpg
Các phái đoàn Phật giáo các tỉnh về tham dự

khanhvy4.jpg

khanhvy5.jpg
Mọi công tác chuẩn bị của đại lễ đã hoàn thành

V.G - K.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tự viện tổ chức trao tặng quà Vu lan, góp phần sẻ chia và nâng đỡ tinh thần bà con có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Hạnh Đăng/BGN

Các tự viện trao quà nghĩa tình mùa Vu lan Phật lịch 2569

GNO - Trong niềm hoan hỷ mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2569, nhiều tự viện tại TP.HCM và các tỉnh thành đã tổ chức các hoạt động từ thiện, trao quà nghĩa tình đến bà con khó khăn, góp phần lan tỏa hạnh nguyện từ bi của đạo Phật.
Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.

Thông tin hàng ngày