Nhóm bạn trẻ mang hương xuân đến người vô gia cư

Nhóm Lam Yêu Thương tặng quà Tết đến những người mưu sinh về đêm tại TP.HCM
Nhóm Lam Yêu Thương tặng quà Tết đến những người mưu sinh về đêm tại TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong đêm lạnh những ngày cuối năm, các cô chú lượm ve chai, những người không nhà cửa nhận những phần quà từ các bạn trẻ nhóm Lam Yêu thương - Gia đình Phật tử Bát Nhã (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã không khỏi bất ngờ và ấm áp, hạnh phúc khi Tết cận kề.
Em Oanh Vũ được hướng dẫn tặng quà và chúc Tết đến một người sống bên vệ đường

Em Oanh Vũ được hướng dẫn tặng quà và chúc Tết đến một người sống bên vệ đường

Tối 28 rạng sáng 29 tháng Chạp, các bạn trẻ trong nhóm đã đi đến các tuyến đường ở các quận: Gò Vấp, Q.1, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, TP.Thủ Đức… để trao 50 phần quà Tết là khẩu trang, chiếc khăn, dầu gió, bánh gạo, sữa, mì gói, bánh ngọt, hạt hướng dương, mứt, tắc… và bao lì-xì 200 ngàn đồng đến những người mưu sinh về đêm và cô chú sống trên các tuyến đường TP.HCM đón Xuân Quý Mão.

Anh Lư Trường Thành, Trưởng nhóm cho biết năm nay chọn những tuyến đường ít người đi, những con đường vắng để “tặng cho đúng người, những hoàn cảnh khó khăn, cần được chia sẻ trong dịp Tết", Trưởng nhóm Lam Yêu Thương cho biết.

Ân cần hỏi thăm chúc Tết và tặng quà đến những người vô gia cư

Ân cần hỏi thăm chúc Tết và tặng quà đến những người vô gia cư

Anh Thành kể, trong đêm lạnh, trên đường Lạc Long Quân (Q.Tân Bình) nhóm gặp một cô đi xe đạp lượm ve chai bên kia đường chân đi rất yếu, trên chiếc xe đạp không có gì mà cô đạp rất chậm. Nhóm quyết định đi lên trước cô một đoạn và quay lại tặng quà. “Tặng quà chúc Tết cô xong, cô cứ khom người cảm ơn miết, làm các thành viên nhóm xúc động”, anh Lưu Trường Thành kể.

Rồi nhóm gặp rất nhiều những cô chú sống ở chân cầu, sống bên vệ đường, đi lượm ve chai… khi nhóm đến tặng quà cô chú ai cũng chúc Tết lại nhóm và bày tỏ “cảm ơn con nhiều lắm”.

Nghe những lời cảm ơn, những ánh mắt rươm rớm niềm vui hạnh phúc khi nhận những phần quà để ăn Tết, anh Thành cho biết các thành viên nhóm thật sự ấm lòng và biết ơn đến tất cả những người cùng tạo nên chương trình ấm áp hương xuân này.

Đó là thầy cố vấn giáo hạnh Gia đình Phật tử Bát Nhã dù công tác Phật sự ở nước ngoài nhưng thầy nhắn về đóng góp ủng hộ chương trình, rồi có những người bạn cấp ba, những phụ huynh đoàn sinh, thân hữu đóng góp, các bạn tham gia đi cùng đã bỏ ra những phần công sức chạy đi khắp nẻo đường rất xa để tặng tới đúng người.

"Từ tận đáy lòng mình, tôi cảm ơn đến những tấm lòng chia sẻ của mọi người, dù đóng góp ở vai trò gì thì công sức của mọi người cũng đã được đền đáp xứng đáng, những phần quà xuân trao đến tận tay người cần giúp, để ai cũng có một cái Tết ấm hương xuân", Anh Lư Trường Thành bày tỏ.

Ân cần hỏi thăm và tặng quà

Ân cần hỏi thăm và tặng quà

Trao tặng những phần quà "Ấm áp hương xuân" lần 9 đến người khó khăn cuối năm

Trao tặng những phần quà "Ấm áp hương xuân" lần 9 đến người khó khăn cuối năm

Nhóm Lam Yêu Thương liên tục 9 năm tặng quà đến những người khó khăn cuối năm - Ảnh: Lam Yêu Thương

Nhóm Lam Yêu Thương liên tục 9 năm tặng quà đến những người khó khăn cuối năm - Ảnh: Lam Yêu Thương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nguyễn Thị Như Ý, học viên trẻ tuổi nhất tốt nghiệp khoa Phật học từ xa (khóa VI) - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Chuyện học Phật đặc biệt của một cô gái trẻ

GNO - Ngày 29-12, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tốt nghiệp năm 2023 cho học viên các hệ đào tạo. Nguyễn Thị Như Ý, sinh năm 2001 là học viên trẻ tuổi nhất tốt nghiệp khoa Phật học từ xa (khóa VI).
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1241 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đời người ngắn ngủi đừng phí thời gian

GNO - Như người bị trúng tên độc là một trong những ảnh dụ gây ấn tượng mạnh mẽ về những việc cần làm ngay. Dĩ nhiên mỗi người có một mục tiêu riêng theo quan niệm sống của mình. Đối với người tu Phật thì vượt thoát khổ đau là quan trọng và cần kíp nhất.

Thông tin hàng ngày