Nhóm từ thiện Minh Nguyệt xây cầu Nhân ái

GNO - Ngày 10-2, nhóm từ thiện Minh Nguyệt - TP.HCM đã tổ chức khánh thành lưu thông cầu Nhân ái tại xã Vĩnh Thuận tỉnh Kiên Giang. Tham dự có TT.Thích Minh Nhẫn, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức và các Phật tử, bà con trong vùng. Công trình được gắn biển “Chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII thành công tốt đẹp”.

NA (1)a.jpg

Cắt băng khánh thành cầu Nhân ái tại Vĩnh Thuận, Kiên Giang

Theo đó, sau nhiều tháng khảo sát và thi công, Phật tử Minh Nguyệt và cộng sự đã quyết định chọn Vĩnh Thuận, nơi cuộc sống bà con còn nhiều khó khăn trong mưu sinh để xây mới cây cầu đã bị xuống cấp trầm trọng, nguy hiểm đến tánh mạng các em học sinh, bà con trong vùng thường qua lại.

Với sự trợ duyên của chư tôn đức và nhiều cộng sự, cây cầu với rộng 2,5m, dài 28m được xây dựng khá kiên cố đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong niềm hoan hỷ chung của bà con. Tổng kinh phí xây dựng 116.000.000 đồng.

NA (2).jpg

Niềm vui có cầu mới nối liền 2 bờ sông, đi lại an toàn của người dân địa phương

Nhân dịp này, từ thiện Minh Nguyệt cũng đã tặng 7 chiếc xe đạp cho 7 em học sinh nghèo, hiếu học tại địa phương.

Được biết, trong năm 2017, Phật tử Minh Nguyệt đã phát tâm vận động xây dựng 2 cây cầu tại tỉnh Kiên Giang, tặng 11 giếng nước khoan cho 11 trường học ở huyện Giang Thành, trong đó có 2 hệ thống nước sạch gồm giếng khoan, 1 bồn chứa nước, các vòi nước nhằm giúp hơn 1.000 các em học sinh, giáo viên, bà con tại 11 trường học sử dụng chung nguồn nước sạch. Trao 420 phần quà tập vở, dụng cụ học tập cho các em học sinh nghèo tại 11 trường học huyện Giang Thành, tặng 7 chiếc xe đạp đến học sinh hiếu học.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.
Thư ngỏ chùa Long Hòa

Thư ngỏ chùa Long Hòa

Qua Thư ngỏ này, kính mong quý Phật tử, mạnh thường quân gần xa, tiếp tục ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để việc lợp lại chánh điện được hoàn thành trang nghiêm nơi thờ tự Tam bảo

Thông tin hàng ngày