Những đứa trẻ trên tay là ống tiêm và trong tim là nụ cười

Trên tay là ống tiêm, trong tim là nụ cười và bao lì-xì đỏ thắm tình thương
Trên tay là ống tiêm, trong tim là nụ cười và bao lì-xì đỏ thắm tình thương
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Mùa hè của những “siêu nhân” nhí tại Khoa Ung bướu - Huyết học Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM là những ngày dài chiến đấu với bệnh tật, những mũi tiêm đau nhức và những viên thuốc đắng ngắt. Nhưng giữa những ngày hè ấy, vẫn có điều kỳ diệu xảy ra, mang đến cho các em những nụ cười, niềm vui nho nhỏ.
Bao lì-xì đỏ may mắn, cùng lời chúc tốt lành - món quà nhỏ bé ấy, khi đến tay các bệnh nhi, bỗng trở thành những món quà kỳ diệu

Bao lì-xì đỏ may mắn, cùng lời chúc tốt lành - món quà nhỏ bé ấy, khi đến tay các bệnh nhi, bỗng trở thành những món quà kỳ diệu

Nụ cười ngọt hơn viên kẹo

Tại lớp học vui vẻ, một hoạt động ý nghĩa được tổ chức ngay trong khu điều trị, cô Mai, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nét Chữ Xinh thông báo tin vui: “Hôm nay các bạn sẽ được nhận quà”. Những ánh mắt tròn xoe, ngạc nhiên và háo hức của các em khiến không gian lập tức rộn ràng hẳn lên, như thể trong giây phút ấy, bệnh tật đã bị xua tan.

Bạn Đạt, cậu bé 5 tuổi với cái đầu trọc lóc vì hóa trị, đón nhận bao lì-xì đỏ thắm bằng hai tay nhỏ xíu, nụ cười toe toét đầy rạng rỡ: “Đạt thích quá. Đạt thích được thương”. Bạn Tú, cô bé 5 tuổi có đôi mắt to tròn, vừa nhận bao lì-xì xong đã chạy ngay về giường bệnh, thì thầm “Con đưa cho mẹ con cất”. Một hành động nhỏ thôi nhưng đầy yêu thương và ngoan ngoãn.

Niềm vui bất ngờ của các siêu nhân nhí trong mùa hè năm nay

Niềm vui bất ngờ của các siêu nhân nhí trong mùa hè năm nay

Những đứa trẻ này vốn đã quá sớm phải học cách làm bạn với những điều đau đớn lại mang trong mình một sự trong sáng kỳ diệu. Cái cách các em cười, cái cách các em nâng niu món quà nhỏ bé, không phải vì giá trị vật chất mà là bởi cảm giác được yêu thương, đã khiến không ít người lớn rơi nước mắt.

Nắng từ lòng người

Không ai mong muốn mình phải gắn bó với bệnh viện, đặc biệt là trong những ngày hè, lẽ ra phải là thời gian tươi vui nhất của tuổi thơ. Thế nhưng, chính những món quà yêu thương, dù nhỏ bé đã đem đến một “mùa hè khác” cho các em nhỏ ở đây, mùa hè của lòng từ bi, của sự quan tâm và sẻ chia thầm lặng.

Những bao lì-xì đỏ rực, tưởng như đơn giản, lại hóa thành phép màu. Không chỉ là món quà vật chất mà còn là chiếc cầu nối vô hình gắn kết trái tim giữa người trao và người nhận. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều là một, không còn khoảng cách giữa người khỏe mạnh và người bệnh, giữa người lớn và trẻ thơ, chỉ còn tình thương lan tỏa như ánh nắng nhẹ nhàng sưởi ấm tâm hồn.

Đại đức Thích Tâm Nhơn trao tặng 53 bao lì-xì đỏ thắm tình yêu thương đến những chiến binh nhí

Đại đức Thích Tâm Nhơn trao tặng 53 bao lì-xì đỏ thắm tình yêu thương đến những chiến binh nhí

Và, điều kỳ diệu là chính những người tặng quà, các vị tu sĩ, các mạnh thường quân, cũng là những người nhận được nhiều nhất. Là ánh mắt long lanh của đứa trẻ chưa hiểu hết ý nghĩa cuộc đời, nhưng lại biết cúi đầu lễ phép thì thầm: “Dạ, con cảm ơn thầy”, “dạ, con cảm ơn cô” khiến trái tim người lớn như mềm đi. Là cái nắm tay bé xíu nhưng chặt lắm, bàn tay của các em mềm mại nhưng ấm lạ kỳ như một sự khẳng định lặng thầm rằng: “Con vẫn đang chiến đấu, con vẫn hy vọng”.

Tình thương - liều thuốc màu nhiệm

Đại đức Thích Tâm Nhơn, trụ trì chùa Pháp Minh, xã Bình Chánh, TP.HCM xúc động chia sẻ sau buổi tặng quà: “Mỗi lần trao quà, nhìn những ánh mắt yêu thương và lời chào ‘A Di Đà Phật’ thật ấm áp của các bé là tôi muốn khóc. Không phải vì buồn, mà vì thấy thương. Mình không thể chữa lành bệnh cho các em nhưng có thể xoa dịu phần nào nỗi đau bằng tình thương đến các bé”.

Lời chia sẻ ấy như một hồi chuông tỉnh thức, chúng ta, những người lớn nhiều khi không cần phải làm điều gì quá lớn lao. Một hành động nhỏ, một sự sẻ chia của phần ăn sáng, một cái ôm, một ánh mắt trìu mến, một lời hỏi han… tất cả đều có thể trở thành “liều thuốc tinh thần” quý giá cho những tâm hồn bé nhỏ đang cần được chữa lành.

Trong bóng tối của khổ đau, ánh sáng từ bi lại trở nên rõ ràng và rực rỡ nhất

Trong bóng tối của khổ đau, ánh sáng từ bi lại trở nên rõ ràng và rực rỡ nhất

Giữa bệnh viện, nơi sự sống và cái chết đối mặt nhau từng ngày, tình thương chính là ngọn lửa âm ỉ giúp thắp sáng niềm tin. Tình thương không thể thay thế thuốc men nhưng có thể nuôi dưỡng nghị lực. Tình thương không thể kéo dài sự sống vô hạn nhưng có thể khiến từng phút giây còn lại trở nên đáng sống, đáng yêu và đáng nhớ.

Và, đôi khi, chính trong bóng tối của khổ đau, ánh sáng từ bi lại trở nên rõ ràng và rực rỡ nhất.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày