“Lớp học vui vẻ” trong bệnh viện

Bài trên Giai phẩm Vu lan 2023 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn
Bài trên Giai phẩm Vu lan 2023 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Những ánh mắt long lanh, háo hức khi tham gia trò chơi, giọng hát trong veo của các bệnh nhi hòa trong ca khúc mừng sinh nhật; tiếng vỗ tay ngập tràn, phía sau là những nụ cười hạnh phúc của các phụ huynh mà lâu rồi họ chưa có được.

Đó là những hình ảnh xúc động phóng viên Báo Giác Ngộ ghi nhận được trong buổi sinh hoạt chiều chủ nhật tại lớp học vui vẻ, khoa Ung bướu - Huyết học Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM.

Lớp học vui vẻ của Câu lạc bộ Nét Chữ Xinh do cô Lê Thị Mai thành lập, bắt đầu từ 18g đến 20g vào các ngày thứ Tư, Sáu và Chủ nhật hàng tuần (ôn tập kiến thức cho các bé còn đi học, dạy nhận biết chữ và số cho các bé mầm non, dạy tiếng Anh, sinh hoạt kỹ năng, đọc sách, kể chuyện, vẽ tranh tô màu...). Đặc biệt, ngày Chủ nhật cuối của mỗi tháng cô Mai đều tổ chức sinh nhật cho các bệnh nhi có ngày sinh nhật trong tháng.

Khi bệnh viện là ngôi nhà thứ hai

Ai đã từng đến khoa Ung bướu - Huyết học của Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM đều biết rằng các bé điều trị ở đây thời gian không tính bằng ngày, mà tính bằng tháng, bằng năm. Ở nơi mà tiếng khóc nhiều hơn tiếng cười, bất kỳ ai cũng cần được tiếp sức thì những buổi sinh hoạt tại lớp học là niềm vui hiếm hoi được góp nhặt.

Khi con được tổ chức sinh nhật, chị K.Liễu rướm nước mắt nhìn về phía con nói rằng: “Lâu lắm rồi, kể từ ngày con vào đây em chưa được vui như hôm nay. Khi thấy con đón sinh nhật với các bạn, chịu cười, chịu chơi, em thấy mình như được tiếp thêm sức để cùng con bước tiếp những ngày sắp tới”.

Cô Mai tổ chức sinh nhật cho các bệnh nhi có cùng tháng sinh

Cô Mai tổ chức sinh nhật cho các bệnh nhi có cùng tháng sinh

Trong buổi tổ chức sinh nhật, chị T.Thanh mẹ của bé T.Trâm vui trong niềm vui của con, chị hạnh phúc với từng khoảnh khắc khi con được tặng quà, được cắt bánh sinh nhật, và ngay cả khi bé khóc vì chưa kịp thổi nến thì các bạn đã thổi hết rồi, các cô phải dỗ dành và làm lại để con được thổi nến sinh nhật của mình. Lâu lắm rồi chị chưa được cười hạnh phúc như thế, chị gói gọn niềm vui của mình qua hai từ “cảm ơn” và bày tỏ niềm riêng của mình qua hai từ “xúc động”.

Từ ngày con nhập viện tới nay, những khi không truyền thuốc, lớp học của cô mở là bé T.Trâm đều được mẹ cho đến học. “Bé thích đi học lắm, được gặp các cô và các bạn, được học chữ, tô màu, chơi các trò chơi và nhận quà sau buổi học. Em chỉ muốn nói là rất cám ơn cô Mai đã đem đến niềm vui, kiến thức cho các bé sau những giây phút mệt mỏi đau đớn, các bé vơi bớt cảm giác sợ hãi, bệnh viện được xem như ngôi nhà thứ hai trong thời gian điều trị ”, chị T.Thanh trải lòng.

Câu chuyện khai mở và duy trì lớp học

Nói về cái duyên mở lớp học, cô Lê Thị Mai kể rằng: “Cách đây 12 năm, khi tôi đến thăm các bé bệnh nhi ung thư tại bệnh viện, nghe được mong mỏi của các bé trong lúc phải điều trị quá dài ngày là được đến trường, được vui chơi và học tập như những bạn đồng trang lứa khỏe mạnh. Hình ảnh bé tay đeo kim truyền mang theo sách vở kê gối làm bàn trên giường bệnh để ôn tập, khiến tôi đau đáu mãi nên quyết định cùng các bạn tình nguyện viên mở lớp học tại đây”.

Lúc đầu, cô Mai nghĩ, mở lớp học tại bệnh viện cũng sẽ đơn giản như một lớp học tình thương, nhưng không hề dễ dàng như vậy. Để hình thành lớp học cô phải chạy thử lớp học 3 tháng, tìm hiểu và thích nghi trước khi thành lập. Không nhiều mạnh thường quân đồng hành, cô đã cùng 10 bạn tình nguyện viên tự tay sơn sửa từng bức tường cho căn phòng 16m2, từng vật dụng, cây bút quyển sách.

Nụ cười hiếm hoi của phụ huynh
Nụ cười hiếm hoi của phụ huynh

“Dạy trẻ bình thường đã khó, dạy bệnh nhi lại khó hơn gấp bội khi các con đến lớp với nhiều lứa tuổi, với kim truyền trên tay và thậm chí còn lủng lẳng chai thuốc. Vật dụng giảng dạy cần giảm tải sức viết, đạt tiêu chuẩn giáo dục, an toàn và phù hợp với sức khỏe của bệnh nhi. Mỗi trẻ mỗi tính cần vỗ về động viên, cần tính kiên nhẫn rất cao vì tâm thế các con chỉ cần vui vẻ là chính. Vừa học các con vừa phải ra vào uống hay chích và truyền thuốc, nôn, mệt hay nóng sốt đột ngột... nên các cô phải mềm mỏng và theo dõi các con xuyên suốt buổi học”, cô Mai chia sẻ.

Sự nhiệt huyết của cô Mai và các bạn tình nguyện viên đã đem lại hiệu quả tích cực cho các bé. Ngày 21-12-2017, với sự kết nối của Phòng Công tác xã hội, Câu lạc bộ “Nét Chữ Xinh” đã được Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM và lãnh đạo khoa Ung bướu - Huyết học đồng thuận cho thành lập, từ đó “Lớp học vui vẻ” chính thức ra đời và hoạt động xuyên suốt đến hôm nay. Mỗi năm, lớp học đặc biệt này tiếp nhận khoảng 400 bệnh nhi ở các độ tuổi khác nhau, từ mẫu giáo, cấp 1, cấp 2.

Lớp học nhỏ, ý nghĩa lớn

Ở khoa Ung bướu - Huyết học này, lớp học là nơi tiếp sức tinh thần cho bệnh nhi và thân nhân. Cô Bông quê ở Quảng Nam là bà ngoại của bé L.Như 2 tuổi cho biết, “cháu được phát hiện bệnh ung thư xương lúc mới 7 tháng tuổi, điều trị ở khoa Ung bướu suốt 13 tháng nay, mới vô bác sĩ cho truyền hóa chất, mấy tháng sau phải cưa chân, nỗi khổ niềm đau không thể diễn tả bằng lời. Nhưng phần nào được xoa dịu tại lớp học của cô Mai”.

Khi thấy lớp học của cô Mai mở cửa là cháu L.Như đòi bà bồng lại ngay, cháu muốn vào lớp học để chơi với bạn, với các cô, được tô màu. “Nhờ có lớp học mà cháu có chỗ vui chơi, khi chơi thì quên đi cái đau…”, cô Bông xúc động chia sẻ.

Các bệnh nhi quấn quít cô Mai tại lớp học

Các bệnh nhi quấn quít cô Mai tại lớp học

Từ cuộc trò chuyện này mà người viết hiểu được rằng, áp lực lớn nhất, khó khăn lớn nhất của cô Mai không chỉ là lo lắng kinh phí duy trì, thiếu tình nguyện viên, hay việc phải trực tiếp đứng lớp, sinh hoạt tại khoa thường xuyên, mà chính là bản thân phải vượt qua nỗi đau, nỗi buồn, cô đã đối diện hàng ngày để đồng hành cùng các con. Bởi, có lúc mới hôm qua còn thấy con đến lớp nhưng hôm sau được biết con đã được trả về. Có những trường hợp đặc biệt hoàn cảnh quá khó khăn, cô kết nối mạnh thường quân xin hỗ trợ kinh phí, phối hợp các nhà xe từ thiện với những chuyến xe 0 đồng để đưa các con kịp về nhà 24/24 mỗi ngày.

Thương và gắn bó với bệnh nhi, vui cùng các con khi đã hoàn thành phác đồ điều trị, hạnh phúc khi các con chiến thắng, khỏe mạnh và trưởng thành. Sau những gương mặt, nụ cười ánh mắt rạng rỡ khi đến với lớp học, những câu chuyện kể tíu tít, những cái ôm chầm, những tiếng gọi tên từ xa, hay câu nói “cô ơi hôm nay con mổ, đau lắm nhưng con không khóc..” là biết bao kỷ niệm, cô nhớ hết. Nhưng khi những hình ảnh thân quen đột ngột ra đi luôn khiến cô Mai và các bạn tình nguyện viên nghẹn ngào. Vì thế mà, nếu có ai đó hỏi về “những kỷ niệm đáng nhớ in dấu với các con nếu không còn”, cô đều né tránh và chỉ luôn giữ những kỷ niệm đó cho riêng mình, để lấy đó làm động lực nhắc nhở bản thân nỗ lực hơn, để lúc gặp khó khăn sẽ nhớ lý do vì sao mình bắt đầu.

Sau nhiều năm hoạt động hiệu quả tại khoa Ung bướu - Huyết học Bệnh viện Nhi Đồng 2, và muốn dành sự quan tâm đến bệnh nhi ung thư nhiều hơn, cô Mai đã phối hợp cùng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi Đồng TP khai giảng “Lớp học vui vẻ” vào ngày 31-5-2023 với sự đồng thuận của Ban Giám đốc bệnh viện và lãnh đạo khoa Huyết học lâm sàng. Lớp học tại đây được mở từ 14g-16g thứ Ba, Năm, Bảy hàng tuần.

Một cánh én không thể làm nên mùa xuân, một mình cô Mai sẽ không thể có nhiều sức khỏe để chu toàn tất cả. Hơn lúc nào hết, các lớp học rất cần sự chung tay của cộng đồng để lan tỏa nghị lực kiên cường của các bé, để trao tặng thêm cho các bé những phần quà nhỏ khích lệ yêu thương, những suất ăn dinh dưỡng đạt chuẩn. Nhưng cần nhất là đội ngũ tình nguyện viên tham gia giảng dạy và sinh hoạt vui chơi cùng các bé trong các buổi học, nhất là đội ngũ tình nguyện viên cho lớp học tại Bệnh viện Nhi Đồng TP.

Lớp học luôn được các bé bệnh nhi đáng yêu hân hoan chào đón, được trang bị đầy đủ vật dụng sách vở, giáo án phù hợp, hành trang mọi người cần có để đến làm tình nguyện viên hay giáo viên phụ trách lớp là nhiệt huyết, tình yêu thương chân thành từ trái tim.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày