Những phần quà nghĩa tình tặng người nghèo trong mùa dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Với tâm nguyện cùng nhau vượt qua đại dịch, các chùa Phước Viên, Vạn Đức, Giác Quang trên địa bàn quận Bình Thạnh đã trao tặng quà hỗ trợ đến bà con có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch Covid-19.

Chiều 9-6, Đại đức Thích Thiện Lực, trụ trì chùa Giác Quang (phường 11, quận Bình Thạnh) phối hợp với chính quyền địa phương đã trao tặng 100 phần quà đến người dân ở hẻm 346 Phan Văn Trị (quận Bình Thạnh). Đây là con hẻm đã bị phong tỏa vào ngày 3-6 đến nay để phòng, chống dịch lây lan trong cộng đồng.

Người dân xếp hàng ngay ngắn, giãn cách đợi nhận quà của chùa Giác Quang

Người dân xếp hàng ngay ngắn, giãn cách đợi nhận quà của chùa Giác Quang

Mỗi phần gồm: 5 kg gạo, 2 chai nước tương, 1 lít dầu ăn và 1 thùng mì gói. Tổng trị giá cho đợt từ thiện này là hơn 16 triệu đồng.

* Sáng ngày 10-6, tại chùa Phước Viên (phường 21, quận Bình Thạnh), 700 suất cơm đã được gửi tặng đến cho người nghèo, bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường và các vùng lân cận.

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn chuẩn bị thực phẩm để nấu 700 suất cơm

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn chuẩn bị thực phẩm để nấu 700 suất cơm

Chương trình "Suất cơm nghĩa tình" này do Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Phó trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM, trụ trì chùa Phước Viên tổ chức vào 2 ngày mùng 1 và 15 Âm lịch.

Những phần cơm nghĩa tình của chùa Phước Viên được trao tay

Những phần cơm nghĩa tình của chùa Phước Viên được trao tay

Mỗi khẩu phần ăn gồm có các món: cơm, canh, xào, kho… và có sự thay đổi thực đơn thường xuyên.

Cũng trong sáng 10-6, Thượng tọa Thích Trí Chánh, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo quận Bình Thạnh, trụ trì chùa Vạn Đức (phường 11, Bình Thạnh) đã trao tặng 200 phần quà đến người già, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn và người dân trong khu cách ly thuộc phường 11.

Thượng toạ Thích Trí Chánh trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn
Thượng toạ Thích Trí Chánh trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn

Mỗi phần quà trị giá 250 nghìn đồng, gồm: 1 thùng mì, 10 ký gạo, 1 lốc trứng gà, 1 chai nước tương. Tổng trị giá đợt tặng quà lần này là 50 triệu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày