Nơi luôn tràn đầy tình huynh đệ

Huynh trưởng N.Hoa chỉn chu bánh cho buổi lễ - Ảnh: T.T
Huynh trưởng N.Hoa chỉn chu bánh cho buổi lễ - Ảnh: T.T
Giác Ngộ - Cười tươi bên chiếc bánh sinh nhật, chị Nguyễn Thị Hoa chia sẻ: "Vì muốn chính tay mình thực hiện chiếc bánh sinh nhật cho ngày kỷ niệm nên mình đã bỏ thời gian đi học lóm bí quyết làm bánh kem. Và không ngờ mình lại có thể làm được, tôi rất vui...". Tâm sự ấy của chị Hoa nhân dịp sinh nhật Đoàn thiếu nữ Gia đình Phật tử (GĐPT) Xá Lợi (TP.HCM) - ngày vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm….

Ngày kỷ niệm năm nay có rất nhiều niềm vui vì các bạn ai cũng thực hiện được thật nhiều việc tốt, ghi điểm trong ngày, nhất là các bạn thiếu nam. Trong buổi sáng, các thiếu nam "kéo quân" qua chùa Diệu Giác (Q.2) phụ quý Sư cô dọn dẹp, lau chùi chánh điện, quét sân và cả chất củi vào kho nữa. Chưa hết, các "đàn anh" thiếu nam còn hùn tiền cúng dường Tam bảo, chia sẻ với các bé cơ nhỡ ở Mái ấm Diệu Giác. Xong công việc, nhóm kéo nhau về lại GĐPT Xá Lợi khoe thành tích với các bạn thiếu nữ…

Trong lúc các thiếu nam được "đặc phái" đi công tác thì các thiếu nữ ở nhà lại xắn tay áo xuống bếp chuẩn bị quà bánh cho buổi sinh hoạt vào đầu giờ chiều. Lúc làm bánh kem, bột mì dính đầy cả mặt các bạn. Nhìn các thiếu nữ lúc đó chẳng khác nào hóa trang chuẩn bị cho ngày hội hóa trang. Mặt nhìn mặt, các bạn lại cười giòn tan trong tình huynh đệ, trông rất dễ thương. Ì ạch nguyên buổi sáng, cuối cùng những chiếc bánh kem nóng hổi được cho ra lò cùng những ly rau câu cũng được cho lên dĩa. Vậy là tất cả đã sẵn sàng cho giờ sinh hoạt.

Đúng như được đoán trước, ngày nay là ngày đầy tiếng cười và rộn ràng các hoạt động. Các thiếu nam đã chuẩn bị rất nhiều quà tặng cho các chị em thiếu nữ. Và trong tất cả quà tặng, bất ngờ, dễ thương nhất có lẽ là các điệu nhảy "chim, cò" mà đích thân các thiếu nam sáng tác và biểu diễn. Thiếu nữ cười đến mức "lăn ra bò" luôn. Nhưng vui mừng hơn hết là GĐPT mình ngày càng gắn kết chặt chẽ, thương yêu và sống chan hòa với nhau.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Quảng Điền/BGN

Một ngày lịch sự

Hồi nhỏ, tôi đón Tết với ba cái tinh khôi. Tinh khôi thứ nhất là bộ áo quần mới mẹ đã may sẵn từ mấy tháng trước nhưng phải đợi đến sáng mồng một Tết mới cho mặc. Tinh khôi thứ hai là tóc trên đầu. Ngày ba mươi Tết, anh em chúng tôi phải đi cắt tóc để có cái đầu mới tinh.
Khuôn viên chùa Phù Sơn được bao quanh bởi các đồng lúa, tạo nên sự bình yên

[Ảnh] Xuân về nơi Phù Sơn tự

GNO - Phù Sơn tự (xã Tân An, tỉnh An Giang) được người dân địa phương thường gọi với cái tên thân quen là chùa Núi Nổi vì nằm trên một gò núi cao khoảng 10m nổi lên giữa vùng đồng bằng trũng thấp. Tiết trời vào xuân, cảnh vật nơi đây cũng tươi tắn để đón chào một năm mới bình an.

Thông tin hàng ngày