PG chung tay cùng “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”

GNO - Sáng 31-10, Quỹ học bổng Vừ A Dính, Báo Pháp Luật TP.Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình TP.Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết bước một chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” giai đoạn 2.

truong sa (1).JPG
Các đơn vị ủng hộ xây dựng trường học trên đảo Sinh Tồn

Chương trình được phát động từ ngày 30-8-2013, đến nay đã có hơn 170 tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng. Nhiều đơn vị, tổ chức đã có hình thức phát động ủng hộ chương trình phong phú, thu hút nhiều người tham gia như: Phát động phong trào ủng hộ chương trình trong đơn vị, tổ chức đấu giá tranh, ảnh gây quỹ cho chương trình…

Nhiều cá nhân là chức sắc tôn giáo, cựu chiến binh, học sinh, công nhân, cán bộ hưu trí đã dành dụm tiền ăn sáng, tiền tiết kiệm, tiền công lao động ít ỏi để đóng góp cho chương trình. Ngoài ra, nhiều kiều bào đang sinh sống, học tập, lao động ở nước ngoài đã tích cực tham gia đóng góp ủng hộ chương trình.

truong sa (2).JPG
TT.Thích Huệ Công trao tiền ủng hộ

truong sa (4).jpg
Ni trưởng TN.Diệu Nghĩa trao tiền số tiền 1 tỉ đồng ủng hộ đến bà Trương Mỹ Hoa

Được biết, TT.Thích Huệ Công, Phó ban Từ thiện Xã hội thay mặt HT.Thích Giác Toàn và Ban Từ thiện Xã hội Báo Giác Ngộ ủng hộ 20 triệu đồng.

Trước đó, Ni trưởng Thích nữ Diệu Nghĩa, viện chủ hệ thống chùa trên núi Bà Đen (Tây Ninh), mặc dù nằm trên giường bệnh nhưng vẫn trao tận tay ủng hộ đến bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu - Giai đoạn II” số tiền 1 tỷ đồng, đóng góp những viên gạch hồng cho Trường Sa thân yêu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày