PG Đà Nẵng góp 200 triệu cho hoạt động nhân đạo

GNO - Sáng 20-2, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.Đà Nẵng đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào hoạt động Trung tâm xông hơi - giải độc và phục hồi chức năng cho các nạn nhân da cam tại đường Nguyễn Văn Huê, tổ 69, P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê.

1dana.JPG
ĐĐ.Thích Thông Đạo, Phó ban kiêm Chánh thư ký
BTS GHPGVN TP đại diện PG cắt băng khánh thành Trung tâm

Là đơn vị thứ 3 của cả nước và đầu tiên của miền Trung thực hiện chức năng xông hơi, tẩy độc, Trung tâm vừa ra đời tại Đà Nẵng là niềm vui của các nạn nhân dioxin và người dân nơi đây.

Đó là kết quả của sự chung tay xoa dịu nỗi đau cũng như những ảnh hưởng nặng nề do chiến tranh để lại của các ban, ngành, đoàn thể, tôn giáo…

Trước đó Thường trực BTS GHPGVN TP đã đóng góp 200 triệu đồng cho Trung tâm này.

Được biết, Quỹ Harris Freeman Foundation (Hoa Kỳ) đã ủng hộ 2,2 tỷ đồng, sau hơn 6 tháng xây dựng, công trình là một khu nhà rộng 300m2, kết cấu 2 tầng gồm các phòng chức năng: xông hơi nam/ nữ, khám bệnh, xét nghiệm, phòng uống vitamin, phòng quản lý chương trình và phòng lưu trú cho người phơi nhiễm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp hình lưu niệm tại chánh điện tạm của chùa Vạn Thành

Về nguồn - Chuyến đi khép lại đầy ý nghĩa của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ)

GNO - Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Ảnh minh họa

Hồi đầu có thực sự thị ngạn?

NSGN - Trong kho tàng thành ngữ và tư tưởng phương Đông, câu nói “Hồi đầu thị ngạn” (回頭是岸) - “Quay đầu là bờ” - đã trở thành một lời nhắc nhở đầy nhân văn và triết lý.

Thông tin hàng ngày