PG Gia Lai tổng kết Phật sự năm 2014

GNO - Sáng 16-1, tại VP BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai (chùa Bửu Thắng, 4A Sư Vạn Hạnh, TP.Pleiku), BTS GHPGVN tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2014.

gia lai 1.jpg
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ tổng kết


Đến chứng minh và tham dự có HT.Thích Từ Hương, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Hòa thượng Ban Chứng minh, chư tôn đức Tăng Ni Ban Thường trực BTS tỉnh, BTS GHPGVN các huyện, thị xã, các ban ngành, trù trì các tự viện, tịnh xá đông đảo Phật tử Ban Hộ tự.


Về chính quyền có ông Nguyễn Văn Nô, Phó trưởng Ban Tôn giáo tỉnh và đại diện các cấp ban ngành tỉnh, thành phố địa phương sở tại.


Tại hội nghị, TT.Thích Từ Vân, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS tỉnh phát biểu khai mạc, cảm ơn TƯGH và chính quyền các cấp đã chỉ đạo và hết sức quan tâm, tạo mọi điều kiện cho BTS GHPGVN tỉnh và Tăng Ni, Phật tử tỉnh Gia Lai thực hiện nhiều công tác Phật sự trong năm nay, đồng thời mong Tăng Ni, Phật tử nỗ lực hơn nữa để cho mọi Phật sự được thành tựu tốt đẹp hơn.


Theo báo cáo tổng kết, ngoài việc tổ chức tu học và các lễ truyền thống, BTS còn tổ chức thành công Đại lễ Phật đản LHQ, tổ chức đại lễ cầu nguyện hòa bình cho biển Đông, tổ chức lễ kỳ siêu anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 67 năm ngày thương binh liệt sĩ (27-7). Tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 706 Đức vua Phật hoàng Nhân Tông nhập Niết-bàn; cấp giấy chứng nhận xuất gia cho 17 Phật tử phát nguyện xuất gia tu học.

gia lai 2.jpg
Chính quyền, Phật tử dự hội nghị


Về công tác từ thiện: Ban từ thiện xã hội và Tăng Ni, Phật tử các chùa, tịnh xá trong toàn tỉnh đã ủng hộ cho đồng bào nghèo gặp khó khăn, người bị bệnh phong, phát cháo tình thương, giúp người tàn tật, người già neo đơn, trẻ mồ côi... Tổng số tiền cho công tác này 2,5 tỷ đồng.


  Tin ảnh: Giác Hiền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.
Thư ngỏ chùa Long Hòa

Thư ngỏ chùa Long Hòa

Qua Thư ngỏ này, kính mong quý Phật tử, mạnh thường quân gần xa, tiếp tục ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để việc lợp lại chánh điện được hoàn thành trang nghiêm nơi thờ tự Tam bảo

Thông tin hàng ngày