PG Huế tổ chức hội nghị tổng kết Đại lễ Phật đản

GNO - Chiều qua, 9-6-2015 (24-4-Ất Mùi), tại giảng đường Từ Đàm (số 01 đường Sư Liễu Quán, P.Trường An, TP.Huế), BTS GHPGVN tỉnh TT-Huế đã tổ chức hội nghị tổng kết Đại lễ Phật đản PL.2559 - DL.2015 tại tỉnh TT-Huế.

hue 1.JPG


Toàn cảnh hội nghị chiều qua, 9-6

Quang lâm chứng minh, tham dự hội nghị có Trưởng lão HT.Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh TT-Huế, Trưởng BTC Đại lễ Phật đản PL.2559 tại tỉnh; chư tôn đức Giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT-Huế; chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT-Huế; chư tôn đức Tăng Ni BTC Đại lễ Phật đản PL.2559 tại TT-Huế; chư tôn đức Tăng Ni các tổ đình, tự viện, thiền viện, tịnh xá, tịnh thất cùng đạo hữu Phật tử.

ĐĐ.Thích Quang Tư, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh TT-Huế đã báo cáo tổng kết các công tác Phật sự trong Đại lễ Phật đản PL.2559 - DL.2015 diễn ra tại tỉnh nhà. 

hue 2.JPG


Chư tôn Hòa thượng chứng minh hội nghị

Qua hội nghị, BTS GHPGVN tỉnh TT-Huế, BTC Đại lễ Phật đản PL.2559 đã trao tặng Bằng Tuyên dương công đức đến các cá nhân, đơn vị đã hoàn thành tốt công tác Phật sự, góp phần tích cực tạo nên sự thành công viên mãn cho Đại lễ Phật đản PL.2559 tại tỉnh nhà.

HT.Thích Khế Chơn, UVTT HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT-Huế đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý, nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm nhằm hoàn thiện hơn công tác tổ chức cho những Phật sự tiếp theo.

hue 3.JPG
hue 4.JPG
hue 5.JPG


Nhiều bằng tuyên dương công đức đã được trao tặng tại hội nghị

Ban đạo từ tại Hội nghị, Trưởng lão HT.Thích Đức Phương tán thán đạo tâm của Tăng Ni, Phật tử đã góp công sức, nhiệt huyết, trí tuệ của mình để Đại lễ được thành công viên mãn.

Đồng thời, Trưởng lão Hòa thượng cũng gửi lời niệm ân đến các cấp Trung ương Giáo hội, sự quan tâm giúp đỡ tận tình của lãnh đạo chính quyền các cấp mà Phật sự tại tỉnh nhà được thành công như hôm nay.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày