PG Q.8 triển khai công tác Phật đản, An cư

GNO - BTS GHPGVN Q.8 vừa triển khai kế hoạch tổ chức Phật đản, An cư tới các tự viện trên địa bàn quận.

Theo đó, lễ đài Phật đản của BTS GHPGVN Q.8 sẽ được thiết trí tại chùa Long Hoa (Bến Bình Đông, Q.8), lễ Phật đản chính thức được cử hành vào 7g sáng ngày 9-4-Ất Mùi (26-5-2015).

IMG_6770.jpg


Lễ Phật đản của BTS GHPGVN Q.8 năm 2014, tại lễ đài chính thiết trí ở chùa Long Hoa

BTS GHPGVN Q.8 chỉ đạo các tự viện thiết trí lễ đài, trang trí, treo cờ, pano, lồng đèn, phải hoàn thành trước 25-5 (8-4-Ất Mùi) và khuyến khích Phật tử lập vườn Lâm Tỳ Ni tại nhà.

Trong tuần lễ Phật đản từ mùng 8 đến 14-4-Ất Mùi, các tự viện sẽ thực hiện nghi thức tắm Phật, khai kinh, thuyết pháp cho Phật tử...

Về công tác An cư, BTS tổ chức trường hạ tập trung cho chư Tăng tại chùa Thường Quang, cho chư Ni tại chùa Pháp Quang. BTS cũng thống nhất một tháng sẽ tổ chức bố-tát hai kỳ vào ngày 15, 30 hàng tháng tại trường hạ tập trung. Ngoài ra chư Tăng sẽ an cư tại chỗ tại chùa An Phú, chư Ni tại chùa Bửu Quang, Huệ Lâm.

Dịp này, BTS GHPGVN Q.8 cũng triển khai các hoạt động của BTS GHPGVN TP.HCM - về kế hoạch tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì, tổ chức Đại giới đàn...

Được biết, BTS PG Q.8 cũng sẽ kết hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ ký kết và triển khai công tác an toàn giao thông tới các tự viện và Phật tử, trao tặng 2 căn nhà tình thương cho người nghèo nhân mùa Phật đản.

Vũ Giang

---------------------------------

* Giác Ngộ online chào đón tin, bài cộng tác của bạn đọc, hoan hỷ gửi về: baogiacngo@yahoo.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày