Phân ban Ni giới T.Ư vấn an Trưởng lão Ni 104 tuổi

GNO - Trong khuôn khổ chuyến thăm của đoàn chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư đến thăm, sách tấn, cúng dường chư hành giả Ni tại 15 trường hạ tập trung, từ ngày 27 đến 30-7, thuộc các tỉnh miền Tây: Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, TP.Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, đoàn đã có chuyến thăm đầy ấn tượng tại Đồng Tháp.

NHD (9).JPG

Vị Ni trưởng năm nay 104 tuổi

Đoàn do NT.Thích nữ Tịnh Nghiêm, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn đã đến tổ đình Phước Huệ (TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) vấn an Trưởng lão Ni - Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc năm nay tròn 104 tuổi.

Tại buổi gặp gỡ đạo tình, NT.Thích nữ Tịnh Nghiêm cùng chư Ni trưởng Phân ban Ni giới T.Ư đã dâng lời khánh tuế, thành kính vấn an sức khỏe vị Ni trưởng một đời đức hạnh khiêm cung, giới luật trang nghiêm.

Đây là buổi gặp gỡ để lại vô cùng cảm xúc đối với chư Ni trong đoàn bởi Ni trưởng chính là tấm gương sáng hiện tiền cho bậc Ni lưu hậu học với nhiều công đức góp công xây dựng Phật giáo tỉnh nhà, phụng sự xã hội và hết lòng giáo dưỡng, đào tạo Ni tài của Ni trưởng.

NHD (12).JPG

Các vị trong đoàn xúc động được vấn an NT.Thích nữ Như Ngọc

NT.Thích nữ Như Ngọc, sinh năm 1917 tại Đồng Tháp, nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, hiện là giáo phẩm Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư, viện chủ tổ đình Phước Huệ.

Được biết, Phân ban Ni giới T.Ư đã cử 3 đoàn chư Ni trong Thường trực tổ chức thăm, sách tấn 47 trường hạ miền Tây, miền Đông, miền Trung và Tây Nguyên.

Đoàn I do NT.Thích nữ Tịnh Nghiêm làm trưởng đoàn khởi hành ngày 27-7 thăm trường hạ miền Tây, đoàn II do NT.Thích nữ Từ Nhẫn làm trưởng đoàn đã khởi hành vào sáng nay 30-7 thăm các trường hạ miền Đông.

Tuy nhiên, thông tin mới nhất, do hình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đoàn Phân ban Ni giới T.Ư tạm ngưng chuyến thăm đến các trường hạ Tây Nguyên, miền Trung và sẽ có thông báo sau.

Hình ảnh Phân ban Ni giới T.Ư đến thăm các trường hạ Sóc Trăng, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau vào ngày 29-7 và sáng 30-7:

NHD (10).JPG

Chụp ảnh lưu niệm cùng vị Ni trưởng 104 tuổi

NHD (11).JPG
Ni trưởng là người gần gũi, khiêm cung

NHD (7).JPG

Trường hạ chùa Quốc Thanh, tỉnh Hậu Giang cung nghinh đoàn Phân ban Ni giới T.Ư

NHD (23).JPG
NT.TN Tịnh Nghiêm có vài lời chia sẻ với hành giả tại trường hạ chùa Quốc Thanh

NHD (8).JPG
Trao tịnh tài cúng dường đến trường hạ Đại Giác, tỉnh Sóc Trăng

NHD (20).JPG

Hành giả chùa Phước Long, TP.Cần Thơ

NHD (3).JPG

Cúng dường đến Ban Chức sự trường hạ Long Khánh, Vĩnh Long

buu son (1).JPG
Niêm hương Tam bảo tại chùa Bửu Sơn, tỉnh Kiên Giang


buu son (2).JPG
Hành giả tại chùa Bửu Sơn

KS CM.jpg
Tại chùa Kim Sơn, tỉnh Cà Mau

NHD (27).JPG
Hành giả chùa Kim Sơn, Cà Mau

Image00007.JPG
Chư hành giả chùa Giác Hoa, Bạc Liêu tri ân quý Ni trưởng

NHD (30).JPG

Đọc thư khuyến tấn chư hành giả Ni tại chùa Long Khánh, tỉnh Vĩnh Long

H.D - Ảnh: Hoa Như

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đón đọc số chuyên đề Báo Giác Ngộ nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập

Đón đọc số chuyên đề Báo Giác Ngộ nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập

GNO - “Làm việc gì chúng tôi cũng đưa lên ‘quỹ đạo’ tu học” - Đó là chia sẻ cùa Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Bài phỏng vấn do H.Diệu thực hiện. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Toàn cảnh Sắc tứ Cảnh tiên tự

Sắc tứ Cảnh Tiên tự

GNO - Giữa vùng cát trắng Dinh Mười - nơi từng là chiến địa khốc liệt trong lịch sử dân tộc, chùa Cảnh Tiên (境僊寺) được hình thành vào thế kỷ XVII, như một biểu tượng của lòng từ bi và tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam.
Ảnh minh họa

Vượt thoát trần lao

GNO - “Trần lao” là tên khác của phiền não, là lớp bụi vô minh bám chặt tâm phàm phu, khiến chúng sanh xoay mãi trong vòng sanh tử. Bản ngã là gốc của si mê, từ si mê mà có tham, sân và tất cả vận hành liên tục như dòng nước xiết. Người xuất gia muốn vượt thoát phải “bơi ngược dòng”, trở về đầu nguồn thanh tịnh. 

Thông tin hàng ngày