Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương chúc Tết, tặng quà các tự viện và đồng bào

Đoàn Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương chúc Tết đồng bào tại tỉnh Bình Phước - Ảnh: Phước Ngô
Đoàn Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương chúc Tết đồng bào tại tỉnh Bình Phước - Ảnh: Phước Ngô
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 7-2, đoàn Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương do Thượng toạ Thích Duy Trấn làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà đồng bào dân tộc tại tỉnh Bình Phước.

Theo đó, Thượng toạ Thích Duy Trấn, Phó ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương đã hướng dẫn đoàn Phật tử TP.HCM đến thăm, chúc Tết, tặng quà 10 cơ sở tự viện trên địa bàn huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Phái đoàn tặng nông sản cho đồng bào dân tộc - Ảnh: Phước Ngô

Phái đoàn tặng nông sản cho đồng bào dân tộc - Ảnh: Phước Ngô

Đoàn đã đến thăm chùa Đức Hạnh - nơi đặt Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện, chùa Hưng Thạnh, thiền tự Trúc Lâm Thiên Sơn, các chùa: Vạn Hạnh, Thanh Hoa, Hương Lâm, Hoa Sen, Thanh Minh,Huệ Năng...

Tại các nơi đến, Thượng tọa Thích Duy Trấn đã chuyển lời của Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương chúc Tết, tán dương hạnh nguyện dấn thân phụng sự, đem ánh sáng Phật pháp đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của chư tôn đức Tăng Ni.

Đoàn đã trao tịnh tài, cúng dường nhu yếu phẩm và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, khó khăn về công tác hoằng pháp của Tăng, Ni trên mỗi địa bàn. Dịp này, Thượng tọa Thích Duy Trấn đã mua 4 tấn rưỡi nông sản tặng chùa Huệ Năng để chia sẻ, hỗ trợ bữa ăn cho các gia đình đồng bào. Tổng trị giá chuyến thăm này 90 triệu đồng.

Thượng tọa Thích Duy Trấn cúng dường các ngôi tự viện vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện Bù Gia Mập - Ảnh: Phước Ngô

Thượng tọa Thích Duy Trấn cúng dường các ngôi tự viện vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện Bù Gia Mập - Ảnh: Phước Ngô

Được biết, hoạt động đi thăm, chúc Tết, tặng quà đến các tự viện và đồng bào được Thượng tọa Thích Duy Trấn thực hiện xuyên suốt trong nhiều năm qua.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thân miệng không tương ưng

Thân miệng không tương ưng

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Ảnh minh họa

Hành trình tìm lại chính mình

GNO - Ngày còn bé, tôi là một đứa trẻ có rất nhiều tò mò và thắc mắc về sinh mệnh: “Mình là ai giữa thế gian này?”, “Mình đến đây để làm gì?”, “Tại sao con người phải trải qua khổ đau mới cảm nhận được hạnh phúc?”…

Thông tin hàng ngày