Phân ban Phật tử Dân tộc T.Ư, chùa Linh Quang tặng 200 phần quà tới bà con tỉnh Nghệ An lũ

Đoàn trao đến bà con vùng bão tại xã Tam Quang, H.Tương Dương
Đoàn trao đến bà con vùng bão tại xã Tam Quang, H.Tương Dương
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng 10-11, Phân ban Phật tử Dân tộc T.Ư, cùng chùa Linh Quang (Nam Định) tổ chức trao quà đến bà con vùng bão tại xã Tam Quang, H.Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Đoàn đã trao tặng 200 phần quà tới những gia đình bị bão lũ vừa qua. Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Trưởng Phân ban Phật tử Dân tộc T.Ư thăm hỏi, động viên bà con sớm ổn định cuộc sống.

Đại đức Thích Minh Thành, Phó trưởng Phân ban, đặc trách hoằng pháp, kinh tế phía Bắc, trụ trì chùa Linh Quang trao quà đến bà con tại tỉnh Nghệ An

Đại đức Thích Minh Thành, Phó trưởng Phân ban, đặc trách hoằng pháp, kinh tế phía Bắc, trụ trì chùa Linh Quang trao quà đến bà con tại tỉnh Nghệ An

Được biết, chương trình trao quà được sự đồng hành và hỗ trợ của tập thể nhà máy công nghệ xanh Naliogo; công ty TNHH thương mại và đầu tư Tropica và các mạnh thường quân.

Mỗi phần quà trao gồm: 20 kg gạo, 1 thùng mì, 1 phong bì 300.000 đồng với tổng trị giá 200 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Trần Thế Phong/BGN

Cha chúng ta rất bình dị

GNO - Đấng Từ phụ là Cha lành muôn loại, trong đó có tôi. Cha tôi rất được mọi người tôn kính nhưng không vì thế mà ông thấy mình cao. Ngược lại ông đối xử với tất cả mọi người một cách bình đẳng.
Trong khoa nghi nhật tụng hiện hành đều có sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh và chú...

Trì chú mọi lúc, mọi nơi liệu có bất kính?

GNO - Hàng ngày ngoài thời khóa công phu, khi đi xe, đi bộ, nằm nghỉ (có khi xem ti-vi), tôi thường trì chú Đại bi , chú Dược Sư . Gần đây tôi có đọc tụng thêm kinh Địa Tạng . Xin hỏi trì niệm trong mọi lúc, mọi nơi như vậy có phạm lỗi bất kính không? 
Cao nguyên Khorat, các dãy núi và vị trí các địa điểm Phật giáo trong hệ thống sông Mun (vòng tròn màu xanh), Chi (vòng tròn màu vàng) và Mekong (vòng tròn màu trắng)

Dòng sông của Pháp: Phật giáo trên cao nguyên Khorat

GNO - “Pháp cũng như nước – không có trung tâm, không có biên giới. Chỉ cần có một lòng sông, nó sẽ chảy mãi”(Murphy). Ở vùng ngoại biên như cao nguyên Khorat, Phật pháp đã len vào đời sống thường ngày, được khắc vào đá, phản chiếu trên mặt sông, và lặng lẽ nuôi dưỡng tâm linh qua bao thế hệ.

Thông tin hàng ngày