Phật đản, cư dân mạng đổi avatar, thay hình bìa

GNO - Nhiều người sử dụng mạng xã hội đã kêu gọi nhau cùng đổi hình đại diện Phật đản sanh với tâm niệm kính mừng Phật đản PL.2562.

7fb.jpg


Facebook Hue Duc nhắc Phật tử dùng mạng xã hội
cùng đổi hình nền chào mừng Phật đản sanh - Ảnh: ND chụp màn hình

Theo đó, người dùng có tên Hue Đuc nhắc bạn bè: “Hãy dùng hình ảnh Đức Phật đản sanh làm hình đại diện avatar. Mùa Phật đản đã về. Không khí hân hoan đón mừng Phật đản đang trở về trên những con phố, ngả đường qua những màu cờ ngũ sắc Phật giáo và lồng đèn, băng-rôn, lễ đài… Để tỏ lòng tri ân và hân hoan đón mừng Phật đản, kính mời quý Phật tử dùng hình ảnh Đức Phật đản sinh làm hình đại diện - avatar trên facebook để lan tỏa không khí hân hoan đón mừng Phật đản tới khắp mọi người”.

 “Ngày rằm tháng Tư sáng tươi về đây. Trời bình minh ngàn chim líu lo vòm cây
Ngày trần gian vui đón Đức Phật Từ Tôn. Trong nắng mai huy hoàng mừng ngày Đản sanh...”, bạn có tên Tiến Khoa Nguyễn đổi hình đại diện cùng với dòng chia sẻ.

11fb.jpg
Fanpage báo Giác Ngộ

1fb.jpg
Của bạn Tiến Khoa Nguyễn

5fb.jpg
Của Hoa Yêu Thương. Bạn đã đổi hình đại diện, thay hình nền mừng Phật đản chưa?
Nếu chưa, hãy cùng thay nhé! - Ảnh: N.A chụp lại màn hình

Bạn đọc Khiết Thuận đăng nội dung kinh Pháp cú (phẩm Phật-đà): “Vui thay Phật ra đời. Vui thay Pháp được giảng. Vui thay Tăng-già hòa hợp. Vui thay tứ chúng đồng tu”.

“Thế Tôn, Thế Tôn đã ra đời. Hát ca lên đi hỡi muôn loài… mừng sinh nhật Bụt”, Huynh Nguyen Ngoc Hien bày tỏ trên trang cá nhân.

Nhã An

* Ở các địa phương, các chùa, có hoạt động kính mừng Phật đản của người trẻ như diễu hành xe đạp, tổ chức các hội thi, chương trình ý nghĩa - hoan hỷ gửi tin, bài, hình ảnh cho Giác Ngộ online, email nhận bài vở: onlinegiacngo@gmail.com. Trân trọng!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nụ cười rạng rỡ của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ bên cạnh người Phật tử khiếm thị đang cất tiếng hát nhớ về mẹ trong mùa Vu lan - Ảnh: Thiên Quang

Vu lan đặc biệt của hơn 500 Phật tử khiếm thị tại chùa Thiên Quang

GNO - Chiều 29-8, trong không gian ấm áp tại chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) có một buổi lễ Vu lan thật đặc biệt – nơi hội ngộ của hơn 500 khiếm thị. Đối với họ, thế giới bên ngoài là một khoảng không tối đen tĩnh lặng nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, hình bóng của mẹ vẫn hiện hữu sáng ngời và lung linh nhất.

Thông tin hàng ngày