Phật đản tổ chức trang nghiêm tại Gia Lai

GNO - Sáng qua, 14-4-Giáp Ngọ (12-5-2014), BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2558 tại Văn phòng BTS (chùa Bửu Thắng, số 04A Sư Vạn Hạnh, TP.Pleiku).

DSC_0212.jpg


Phật đản tại lễ đài chính PG tỉnh

HT.Thích Từ Hương, thành viên HĐCM, chứng minh BTS; HT.Thích Viên Quán, Chứng minh BTS; HT.Thích Tâm Tường, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; chư tôn đức Tăng Ni thuộc BTS, trụ trì các tự viện, tịnh xá, niệm Phật đường và đông đảo đồng bào Phật tử đồng tham dự.

Ông Hoàng Công Lự, ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy; ông Phạm Ngọc Xuân, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; bà Đinh Thị Giang, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Thành Cam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai, đại diện chính quyền các cấp, các ban, sở, ngành tỉnh Gia Lai, TP.Pleiku, P.Hội Thương đồng về tham dự, chúc mừng đại lễ.

Không khí đại lễ diễn ra trang nghiêm, long trọng; sau phần chào quốc kỳ và đạo kỳ, TT.Thích Từ Vân, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS tuyên đọc Thông điệp Vesak 2014 của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc; HT.Thích Từ Hương tuyên đọc Thông điệp của Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN; HT.Thích Tâm Tường tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Thường trực HĐTS.

Phát biểu tại đại lễ, ông Nguyễn Thành Cam thay mặt cho các cấp chính quyền đánh giá cao tinh thần hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sanh tại tỉnh nhà thời gian qua, PG cùng với chính quyền các cấp thực hiện các công tác an sinh xã hội, công tác từ thiện, thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo neo đơn, đồng bào dân tộc thiểu số ít người, vùng sâu vùng xa… góp phần xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh, phát triển an vui.

DSC_0182.jpg


Chư tôn đức và Phật tử viếng nghĩa trang, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

* Trong không khí tuần lễ Phật đản năm nay, vào ngày 10-4-Giáp Ngọ, BTS GHPGVN huyện Ia Grai tổ chức Đại lễ Phật đản tại tịnh xá Ngọc Lai; ngày 12-4-Giáp Ngọ, tại tịnh xá Ngọc Trung (thị xã An Khê) tổ chức Đại lễ Phật đản kết hợp lễ kiết giới nhập hạ an cư - điểm an cư kiết hạ dành cho Ni Hệ phái Khất sĩ trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai.

Đêm 13-4-Giáp Ngọ (11-5-2014), Ban Văn hóa khai mạc “Triển lãm văn hóa nghệ thuật Phật giáo”, giới thiệu những hoạt động Phật sự trong năm qua cùng với tranh, ảnh, tượng mang đậm nét nghệ thuật Phật giáo và bản sắc văn hóa Tây Nguyên. Tiếp đó, Ban Hoằng pháp tổ chức thuyết pháp tại lễ đài chính, cùng các tiết mục trình diễn văn nghệ do Ban Hướng dẫn GĐPT tổ chức; động diễu hành của 10 xe hoa qua các tuyến phố chính TP.Pleiku.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày